Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh ở cổng bến xe Mỹ Đình

Người dân tò mò mở chiếc túi bóng màu đen ra xem thì giật mình thấy một thi thể trẻ sơ sinh.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong túi ni lông công bến xe Mỹ Đình

Thi thể thai nhi bọc trong túi bóng để trước cổng bến xe Mỹ Đình

Sự việc xảy ra khoảng  5h30 ngày 5/5, tại cổng bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời điểm trên, một số lái xe ôm phát hiện một túi bóng màu đen đặt ở cổng ra của bến xe Mỹ Đình. Thấy lạ, lái xe ôm đã cùng người dân mở chiếc túi bóng ra thì phát hiện thi thể trẻ sơ sinh.

“Rạng sáng nay, tôi ra bến xe Mỹ Đình chở khách thì bất ngờ phát hiện một bọc túi nilong màu đen để dưới gốc cây. Lúc đó, tôi nghĩ là hành lý của khách để quên nên đã mở ra xem thì bất ngờ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn nhưng đã tử vong trước đó. Quá hoảng sợ, tôi đã báo cơ quan chức năng”, anh Cương, lái xe ôm ở khu vực bến xe kể lại.

Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Đình 2 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 10h cùng ngày, thi thể thai nhi vẫn được đặt cạnh vệ đường để chờ phía UBND phường đến làm thủ tục chôn cất. Rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN