Hà Nội: Cô gái bị người yêu ruồng bỏ, đẻ con rồi để lại nhà ân nhân

Sự kiện: Tin nóng

Bị người yêu ruồng bỏ, chị N. (SN 1995, quê Nghệ An) một mình vác bụng bầu ra Hà Nội. Tại đây, được sự giúp đỡ của người mới quen, cô gái trẻ sinh hạ bé gái đầu lòng. Tuy vậy, khi cháu bé mới được 15 ngày tuổi, người mẹ trẻ bất ngờ rời đi chỉ để lại một bức tâm thư nhờ người quen nuôi con hộ.

Hiện tại người đang nuôi dưỡng cháu bé là chị Phạm Thị Ly Hòa (33 tuổi, tạm trú tại ngõ 442, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Hà Nội).

Chia sẻ với PV, chị Hòa cho biết: Trước đó vài ngày, chị tình cờ đọc được câu chuyện trên mạng xã hội nói về một người mẹ trẻ có thai nhưng bị người yêu ruồng bỏ. Đến ngày chuyển dạ, cô gái này sinh con tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng không có tiền đóng viện phí. Thấy hoàn cảnh cô gái đáng thương, chị Hòa cùng một vài người bạn góp tiền để giúp đỡ.

Người mẹ trẻ tâm sự tên N. (SN 1995, quê Nghệ An) trót mang thai, nhưng bị bạn trai rũ bỏ trách nhiệm. Vì sợ người thân biết chuyện, nên cô đã một mình ra Hà Nội để tự mình xoay xở.

Sau khi ra viện, do mẹ con N. không có chỗ ở, nên chị Hòa bảo về phòng trọ của mình để ở tạm vài hôm rồi tính tiếp. Ở được 1 tuần, N. nhờ chị Hòa trông con hộ 1, 2 hôm để về quê làm giấy khai sinh cho bé. Tuy vậy, sau khi người mẹ trẻ rời đi, chị Hòa kiểm tra gói đồ để lại thì bất ngờ phát hiện ra một bức tâm thư với nội dung nhờ nuôi con hộ, cùng số tiền là 1 triệu đồng.

Hà Nội: Cô gái bị người yêu ruồng bỏ, đẻ con rồi để lại nhà ân nhân - 1

Chị Hòa hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: B.Định

Trước tình huống trên, chị Hòa đã thông báo vụ việc tới tổ dân phố nơi cư trú cùng công an khu vực, phường Cổ Nhuế 2 để được giúp đỡ. Biện pháp trước mắt là chị Hòa chăm sóc cháu bé thêm vài ngày, nếu người mẹ không quay lại thì sẽ gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Được biết, từ hôm câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã tìm tới nơi chị Hòa thuê trọ để thăm bé gái tội nghiệp. Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn ngỏ ý muốn xin bé gái làm con nuôi, nhưng chị Hòa không đồng ý.

Bản thân chị Hòa hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn 3, cũng đang một mình vật lộn nuôi 2 đứa con sinh đôi, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn.

Hai bé trai nghi bị mẹ bỏ rơi trên vỉa hè ở Sài Gòn

Nghe tiếng khóc, bảo vệ mở cửa kiểm tra thì phát hiện hai bé trai bị bỏ rơi trên vỉa hè, bé lớn luôn miệng gọi tên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Thắng (Gia đình & Xã hội)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN