Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, 5 người tử vong

Vào khoảng 0h rạng sáng 11.6, tại một ngôi nhà 3 tầng ngõ 190 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

Trao đổi với PV Dân Việt sáng 11.6, ông Tô Xuân Thiều – Phó Giám đốc Sở PCCC Hà Nội cho biết, khoảng 5 phút sau khi nhận được tin cháy ở ngõ 190 đường Hoàng Mai, lực lượng PCCC đã tới hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do căn nhà xảy ra vụ cháy nằm ở trong ngõ sâu nên lực lượng cứu hỏa phải kéo đường vòi từ đường lớn vào. Phát hiện trong ngôi nhà có người nên lực lượng cứu hỏa đã phá cửa, dùng thang vào cứu được 5 người thoát ra ngoài.

“Căn nhà nằm trong ngõ sâu và xây theo kiến trúc nhà ống nên lực lượng PCCC gặp rất nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy và cứu hộ”, ông Thiều cho biết.

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, 5 người tử vong - 1

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc nửa đêm, đã cướp đi sinh mạng 5 người trong một gia đình

Sau khoảng 15 phút chữa cháy, đám cháy được lực lượng cứu hỏa dập tắt.

Được biết lúc xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 10 người trong một gia đình, may mắn 5 người ở tầng 2 đã kịp thời thoát nạn. Tất cả người ở tầng 3 đều bị chết cháy, trong đó có 2 người già, một cặp vợ chồng trẻ và một cháu nhỏ.

Theo ông Thiều, lực lượng PCCC đã tìm thấy thi thể 4 người tử vong sau vụ cháy. Một cháu bé vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, 5 người tử vong - 2

Ngoài 5 người tử vong, vụ cháy còn thiêu rụi 3 xe máy và nhiều tài sản trong căn nhà 3 tầng.

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, 5 người tử vong - 3

Cơ quan chức năng đang tìm kiếm, đưa các nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường.

Ông Tô Xuân Thiều cho biết, ngọn lửa được xác định bùng phát ở tầng 1 nhưng chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Trong vụ hỏa hoạn này có 5 người may mắn thoát nạn khi thoát ra từ cửa kính tầng 2, gồm vợ chồng anh Nguyễn Văn Chung cùng 2 con và cháu Dương Thùy Linh (12 tuổi), con của em gái ruột anh Chung.

Gương mặt nhá nhem và chưa hết bàng hoàng sau khi thoát khỏi đám cháy, em Dương Thùy Linh kể lại: Vào khoảng 0h đêm, giữa lúc Linh và gia đình anh Chung đang ngủ sâu giấc thì bỗng có tiếng gọi lớn báo cháy từ bên ngoài.

“Em và mọi người đang nằm ngủ thì có người hô “cháy, cháy” từ bên ngoài. Em và mọi người bật dậy thì thấy phòng có mùi khét lẹt và khói. Ngay lập tức bác Chung hô hoán gọi mọi người dậy toan tháo chạy xuống tầng 1 thoát ra ngoài.

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, 5 người tử vong - 4

 

Em Dương Thùy Linh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn

Tuy nhiên, bác Chung mở cửa thì phát hiện tầng 1 đã bị cháy, khói bốc nghi ngút không thể thoát ra nên buộc phải đóng lại.

Đám cháy khi bùng phát ngày càng mạnh mà không thể thoát ra nên em và mọi người rất hoảng sợ, chỉ biết khóc và kêu mọi người bên ngoài cứu.

Sau đó, bác Chung bảo bác gái gọi điện báo cứu hỏa rồi lấy một chiếc kệ kim loại đập liên tục vào một ô kính cửa sổ. Vì kính rất cứng nên phải mất một lúc bác Chung mới đập vỡ được. Bác Chung bế em và hai anh chị cùng bác gái (vợ anh Chung – PV) ra ngoài trước rồi bác ấy ra sau. Lúc này, em được một số người dân ở bên ngoài giúp đưa cháu xuống dưới an toàn”, cháu Linh kể lại.

Chưa quên giây phút cứu gia đình anh Chung và cháu Linh thoát khỏi đám cháy hung ác, ông Phạm Văn Cọ (65 tuổi) kể lại: "Đang ngủ tôi ngửi thấy mùi khét lẹt và tiếng kêu: “bác ơi, cứu cháu với”. Tôi bật dậy thì thấy nhà ông Sơn bị cháy. Tôi vội treo lên nóc nhà mình dùng gạch đập cửa sổ tầng 2. Từ bên trong anh Chung (con trai ông Sơn - PV) cũng đang đập kính. Phải mất khoảng 10 phút chúng tôi phá được cửa sổ. Lần lượt 3 cháu nhỏ rồi vợ và anh Chung thoát được ra ngoài.

Vừa thoát ra ngoài, mấy đứa cháu gào khóc gọi tên ông bà, chú thím nhưng không thấy tiếng trả lời. Tôi và anh Chung nhấp nhổm muốn lao vào cứu người nhưng ngọn lửa đã bốc cao nghi ngút nên đành bất lực”, ông Cọ nhớ lại.

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, 5 người tử vong - 5

Ông Phạm Văn Cọ kể lại giây phút cứu người trong vụ hỏa hoạn

 

Vụ hỏa hoạn làm 5 người thiệt mạng khiến con ngõ 190 phố Hoàng Mai chìm trong đau thương. Trong lúc lực lượng chức năng đang tìm kiếm, đưa các 5 người xấu số ra khỏi hiện trường, người thân của họ ngồi khóc thảm thiết bên ngoài.

Quá đau xót khi nhìn thi thể người thân bất động, cuốn trong tấm vải trắng được lực lượng chức năng chuyển lên xem cấp cứu, chị Hải (con gái của ông Sơn) gào khóc.

Hà Nội: Cháy nhà lúc nửa đêm, 5 người tử vong - 6

 

Người thân các nạn nhân đâu xót khi một đêm mất 5 người trong gia đình 

"Tôi đi làm ca đêm về, nghe thấy tin nhà bố mẹ bị cháy nên vội đến hiện trường thì ngôi nhà đã bị thiêu cháy. Bố tôi không kịp chạy ra ngoài nên chui vào nhà vệ sinh và mất tại đó. Cậu út chạy lên tầng tum tìm cách thoát ra nhưng cũng không được, tử vong cùng em dâu và đứa cháu mới 8 tháng tuổi”, chị Hải tâm sự trong nước mắt.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953)

- Bà Lý, vợ ông Sơn (SN 1954)

-Anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982)

- Chị Lê Thị Chiên (vợ anh Hiếu, SN 1984)

- Cháu bé Nguyễn Duy Huy (8 tháng tuổi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực- Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN