Dùng kim tiêm trấn tiền trên xe khách Mỹ Đình - Việt Trì

“Lúc đó, vì lo sợ nên tôi không dám kêu cứu hay tri hô, bởi lỡ đối tượng cầm kim tiêm đâm vào người thì không hiểu sẽ thế nào”.

Dùng kim tiêm trấn tiền trên xe khách Mỹ Đình - Việt Trì - 1

Xe khách có nạn nhân bị côn đồ cầm kim tiêm trấn tiền

Trên xe khách đông người nhưng vì quá hoảng sợ khi thấy đối tượng cầm kim tiêm dính máu dọa đâm, nạn nhân chỉ còn biết rút ví ra đưa tiền mà không dám hé răng kêu cứu. Công an huyện Bình Xuyên đang rốt ráo truy bắt đối tượng này.

Ngày 28/12, trên trang facebook cá nhân, anh Nguyễn Thành Tú (SN 1993, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đăng dòng chia sẻ cho biết: Ngày 17/12, anh đi trên xe khách BKS 19B-004... của nhà xe Đức Thắng chạy tuyến Bến xe Mỹ Đình - Việt Trì. Khi xe đến địa bàn Vĩnh Phúc, anh bất ngờ bị một đối tượng cùng đi trên xe rút kim tiêm dính đầy máu tươi đe dọa và bắt phải đưa tiền. Anh Tú nghi ngờ nhà xe có sự thông đồng vì khi xảy ra sự việc, không hề thấy lái, phụ xe can thiệp.

Cướp 500.000 đồng rồi “rút êm”

Xác nhận thông tin về vụ việc, tài xế Phạm Quốc Huy (SN 1968, trú huyện Lâm Thao, Phú Thọ) cho biết: “Hôm đó, xe khách Đức Thắng do tôi điều khiển xuất bến từ Bến xe Mỹ Đình về Phú Thọ vào khoảng 13h15 ngày 27/12. Khi xe lưu thông tới quán nghỉ ven đường của Khu công nghiệp Bình Xuyên, thuộc địa bàn TX  Phúc Yên, Vĩnh Phúc, có một hành khách kể lại việc một đối tượng cầm kim tiêm vẫn còn máu tươi đe dọa hai hành khách trên xe để lấy tiền, trong đó có một nạn nhân tên Tú bị cướp 100 nghìn đồng. Tôi nhớ lúc đó nạn nhân ngồi hàng ghế thứ hai từ dưới lên nên mọi người không hề hay biết gì cả”.

Tiếp xúc với PV Báo Giao thông, nạn nhân Nguyễn Thành Tú kể lại: “Hôm đó, đối tượng cầm kim tiêm ngồi cách tôi một người. Lúc đó, tôi đang ngủ thì thấy có một người đàn ông khoảng 35 tuổi, dáng cao lớn, đầu đội mũ lưỡi trai đập đập vào vai khiến tôi tỉnh giấc. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người này cầm kim tiêm giơ ra trước mặt tôi bảo: “Cho anh 200 nghìn”. Tôi sợ quá, liền móc ví ra, trong ví có mỗi một tờ mệnh giá 200 nghìn đồng. Tôi đưa cho người cầm kim tiêm và năn nỉ “Anh làm ơn cho em xin lại 100 nghìn đồng để em đi xe về nhà vì em là sinh viên”. Người cầm kim tiêm trả lại tôi 100 nghìn đồng.

Anh Tú cho biết thêm, một lúc sau xe khách đến quán nghỉ ở Vĩnh Phúc, người cầm kim tiêm xuống xe đi mất. Anh hỏi người ngồi bên cạnh có bị trấn tiền không thì người này cho biết cũng bị đối tượng cầm kim tiêm cướp 400 nghìn đồng. Do sợ quá nên người này xuống ngay điểm dừng nghỉ ở Vĩnh Phúc mà không dám lên xe đi tiếp.

“Lúc đó, vì lo sợ nên tôi không dám kêu cứu hay tri hô, bởi lỡ đối tượng cầm kim tiêm đâm vào người thì không hiểu sẽ thế nào”, anh Tú lý giải nguyên nhân việc tên cướp manh động có thể rút êm mà không ai hay biết sự việc, ngoài anh và người bị cướp 400 nghìn đồng. Anh cũng cho rằng, hành động của tên cướp khá thuần thục nên không loại trừ khả năng tên này hoạt động thường xuyên và đã có rất nhiều nạn nhân trên nhiều nhà xe khác chạy cùng tuyến bị trấn lột tiền nhưng không biết kêu ai.

Công an vào cuộc

Sau khi trạng thái trên facebook của anh Tú được hàng nghìn người chia sẻ, đã có rất nhiều ý kiến bình luận cho rằng, nếu không có sự cấu kết của lái, phụ xe với tên cướp bí ẩn kia, chắc chắn sự việc không thể xảy ra. Tuy nhiên, tài xế Huy trần tình: “Chúng tôi không hề phát hiện ra sự việc không thì đã bắt giữ ngay đối tượng này”.

Trong khi đó, ông Dương Trí Thức, Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Đức Thắng cho biết, chiều ngày 28/12, công ty đã yêu cầu tài xế điều khiển chiếc xe BKS 19B-004... đến gặp anh Tú và cùng nạn nhân tới công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để trình báo.

Sáng 29/12, trao đổi với Báo Giao thông, một cán bộ điều tra Công an huyện Bình Xuyên cho biết, đã tiếp nhận thông tin vụ việc. “Qua tường trình của nạn nhân Nguyễn Thành Tú và tài xế xe ô tô khách BKS 19B-004... của Công ty cổ phần vận tải Đức Thắng, cơ quan CSĐT Công an huyện sẽ khẩn trương tiến hành vào cuộc truy bắt đối tượng cầm kim tiêm trấn tiền hành khách để xử lý theo quy định của pháp luật, giúp hành khách lưu thông trên tuyến yên tâm”, vị cán bộ này khẳng định.

Sáng 29/12, dòng chia sẻ trên trang facebook cá nhân của anh Tú ngày 28/12 đã bị xóa, thay vào đó là dòng chia sẻ mới với nội dung: “Mình muốn đính chính lại một chút. Vì gần đây mình nghe thấy một số nguồn KHÔNG chính thức là mình bảo xe này (trong ảnh) có đưa cướp lên xe.  Mình xin lỗi là không phải.

Mình chưa có một lời nào bảo xe này như vậy cả. Chỉ là do đối tượng nguy hiểm lên xe và cướp bóc. Mong mọi người đọc kĩ trước khi share và ĐỪNG nói không đúng sự thật ảnh hưởng đến người khác. Mục đích của mình khi viết status là để bạn bè đề phòng chứ không phải đăng lên để báo là xe ăn cướp. Hôm nay mình đã đi báo công an để làm rõ vụ việc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Huế ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN