Đột nhập "thủ đô" kinh hoàng của phiến quân Iraq

Những trải nghiệm kinh hoàng bên trong thủ đô của Quốc gia Hồi giáo do phiến quân IS thành lập ở Iraq và Syria.

Luật Hồi giáo hà khắc

IS tuyên bố xóa bỏ đường biên giới Syria-Iraq từ hồi tháng 6 và tuyên bố áp dụng luật đạo Hồi trên quốc gia do họ tự thành lập.

Phóng viên Dairieh cũng tham dự một buổi liên hoan mừng Quốc gia Hồi giáo thành lập, nơi các chiến binh vẫy cờ, hát vang những bài hát như “Những trinh nữ xinh đẹp đang vẫy gọi...”. Sau đó, anh tham gia một cuộc tuần tra với lực lượng cảnh sát giáo lý Hisbah.

Với nụ cười trên môi và khẩu AK lủng lẳng trên vai, đội trưởng đội tuần tra Abu Obida yêu cầu một chủ cửa hàng hạ một tấm áp phích quảng cáo phim phương Tây xuống. Mặc dù tấm áp phích này chỉ toàn gương mặt đàn ông, song Obida vẫn bắt gỡ xuống vì “chúng tôi không thích những kẻ tà giáo”.

Đột nhập "thủ đô" kinh hoàng của phiến quân Iraq - 1

Cảnh sát giáo lý tịch thu thuốc lá và tiêu hủy ở Raqqa

Trong suốt chuyến đi này, Dairieh chỉ nhìn thấy duy nhất một người phụ nữ đang đi cùng một người đàn ông trên đường phố, tấm mạng che mặt kín mít từ đầu đến chân, chỉ hở duy nhất đôi mắt. Obida chặn họ lại và hỏi người đàn ông có phải là chồng của cô hay không.

Obida nói bằng giọng đầy đe dọa: “Bảo với cô ta thay tấm mạng che mặt đi, vì chúng tôi vẫn có thể nhìn xuyên qua được. Và đừng để cô ta vén váy lên mỗi khi bước đi, vì chúng tôi có thể nhìn thấy gót chân”.

Nhà tù ở “thủ đô” Raqqa đầy những kẻ bị kết tội tàng trữ ma túy, rượu, thuốc lá hoặc chửi thề, và họ đang kiên nhẫn chờ đợi bị trừng phạt bằng roi hoặc tệ hơn. Trước sự chứng kiến của lính gác, những tù nhân này phải cảm ơn Quốc gia Hồi giáo vì đã “đưa họ trở về với chính nghĩa”.

Quan chức Abu Mosa giải thích: “Ở Quốc gia Hồi giáo, không ai dám trộm cắp của người Hồi, vì hình phạt đối với họ sẽ là chặt tay”.

Đột nhập "thủ đô" kinh hoàng của phiến quân Iraq - 2

Cảnh hành quyết không cần qua xét xử trên đường phố Raqqa

Tại quảng trường ở Raqqa, xác của một người đàn ông bị kết án tử hình vì tội giết người bị trói chặt vào một cây thập giá, trên mặt phủ một tấm vải đen, trong khi các chiến binh và lũ trẻ vây xung quanh, thi nhau chụp hình bằng điện thoại iPhone.

Khi được hỏi về quy trình xét xử của tòa án Hồi giáo có tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế hay không, một thẩm phán tên là Haidara nhún vai: “Tất nhiên là không. Chúng tôi chỉ làm theo ý nguyện của Thượng đế, nên chúng tôi chẳng quan tâm gì tới tiêu chuẩn quốc tế cả”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Irishtimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN