Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên

Được mệnh danh là dòng kênh đen, hôi thối và đầy rác thải với những căn nhà ổ chuột, sau thời gian cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm (TPHCM) đang “hồi sinh” từng ngày.

Những ngày này đi dọc kênh Tân Hóa  - Lò Gốm thuộc địa bàn các quận quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú của TP.HCM sẽ dễ dàng nhận thấy niềm vui, sự hân hoan trên nét mặt của người dân khi họ sắp thoát khỏi cảnh sống cùng con kênh ô nhiễm. Hiện dự án cải tạo kênh đã cơ bản hoàn thành.

Đại diện Ban quản lý đầu tư công trình nâng cấp đô thị TPHCM cho biết dự án cải tạo kênh Tân Hóa – Lò Gốm đã hoàn thành 98% tiến độ và dự kiến sẽ tổ chức lễ khánh thành vào ngày 5.4.

Ghi nhận dọc hai bên bờ kênh, mặt đường bằng phẳng, vỉa hè được lót đá, lắp đặt đèn chiếu sáng với hệ thống cây xanh tạo nên cảnh quan sạch sẽ, thoáng đãng. Chiều chiều, các cụ già ra bờ kênh tập thể dục, từng đám con nít tung tăng vui đùa, những đôi trai gái hẹn hò tâm sự bên dòng kênh.

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 1
Con kênh đang hồi sinh từng ngày

 

“Ngày xưa, nước kênh trong lắm, tui với đám bạn chiều nào cũng rủ nhau ra đây câu cá rồi tắm. Sau này, người dân từ khắp nơi đổ về, lấn chiếm, dựng nhà. Nước thải sinh hoạt, nước thải từ các nhà máy đều được xả thẳng ra kênh. Thế là dòng kênh chết dần, cá cũng không thể sinh sống được, đi qua con kênh chỉ còn mùi hôi thối”, ông Nguyễn Văn Thường 81 tuổi, sống dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm kể.

“Cứ tưởng dòng kênh chết luôn vì ô nhiễm, nhưng giờ đây thấy kênh được cải tạo, hai bên bờ có hàng cây xanh, hai con đường được xây dựng, mở rộng sạch sẽ, tui vui lắm. Hy vọng trong thời gian tới sẽ lại thấy đàn cá bơi lội như vài chục năm trước”. Ông Thường chia sẻ.

“Những năm trước dòng kênh đen ngòm, đầy rác, lúc nào cũng bốc mùi hôi tanh. Bạn bè tôi cũng không dám đến nhà chơi vì ở đây ô nhiễm quá. Họ cho biết do tôi sống ở đây hít phải mùi hôi đã quen nhưng họ lần đầu tới chơi thì không chịu nổi. Rác thải ngập ngụa dòng kênh khiến nước kênh đặc sệt, muỗi sinh sôi nảy nở. Giờ thì hoàn toàn khác. Hằng ngày, trẻ em cũng như người lớn tuổi đi bộ, tập thể dục, thư giãn dọc theo con kênh nơi nhìn chẳng khác gì một công viên thu nhỏ với vỉa hè sát bờ kênh trồng thảm cỏ...”, anh Trần Lộc (45 tuổi) vui mừng nói.

Kênh Tân Hóa – Lò Gốm đoạn từ đường Âu Cơ (quận Tân Phú) đến cầu Hòa Bình (quận 11) có chiều dài 3 km đã được lắp đặt cống hộp phía dưới, bên trên làm đường rộng từ 7m đến 13m. Đến nay, đoạn này đã cơ bản hoàn thành. 7,4 km đoạn kênh từ cầu Hòa Bình đến cầu Lò Gốm sẽ là kênh hở với bờ kè bê tông, hai bên là đường rộng 7m. Đến nay các nhà thầu đang gấp rút thi công những đoạn bờ kè còn lại, sau đó sẽ nạo vét toàn bộ tuyến kênh.

Khi hoàn thành, toàn bộ nước thải sẽ được thu gom, chảy dưới cống hộp và kênh Tân Hóa - Lò Gốm sẽ không còn cảnh ô nhiễm.

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 2
Được mệnh danh là dòng kênh đen, hôi thối đầy rác thải với những căn nhà ổ chuột... sau thời gian cải tạo, kênh Tân Hóa – Lò Gốm đang “hồi sinh” từng ngày

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 3
Niềm vui, sự hân hoan trên nét mặt của người dân khi họ sắp thoát khỏi cảnh sống cùng con kênh ô nhiễm

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 4

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 5
Nhiều mảng xanh dọc hai bên bờ kênh. Con kênh nổi tiếng ô nhiễm giờ đây đã “hồi sinh” trở lại.

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 6
Dọc hai bên bờ kênh Tân Hóa – Lò Gốm là hai con đường khang trang, sạch đẹp. Hai con đường đang được cơ quan chức năng TPHCM chọn tên để đặt.

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 7
Công nhân đang gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 8
Nạo vét bùn đất trên kênh để khai thông dòng chảy

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 9
Hệ thống đèn chiếu sáng được công nhân lắp đặt dưới dạ cầu bắt ngang qua kênh Tân Hóa – Lò Gốm

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 10
Cây cầu nối đôi bờ kênh Tân Hóa – Lò Gốm có lối đi dành cho xe 2 bánh và bậc thang dành cho người đi bộ.

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 11

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 12
Dọc bờ kênh không còn rác thải và những căn nhà xập xệ, thay vào đó bờ kênh thông thoáng, sạch sẽ bởi những mảng xanh mới

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 13
 
Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 14
 
Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 15
Không khí trong lành, dòng kênh đã “hồi sinh” nên nhiều người ra đây hóng mát, tập thể dục

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 16
 
Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 17
Những ngày này, đi dọc hai tuyến đường uốn lượn dọc dòng kênh Tân Hóa – Lò Gốm dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cụ ông, cụ bà tập thể dục bên những bồn hoa vừa mới được trồng. Chiều đến, nhiều người dân thả bộ ra các cây cầu bắc ngang kênh để hóng mát.

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 18
“Chắc không lâu nữa tôm cá sẽ về, nước sẽ trong xanh trở lại”, cụ ông nói trong hy vọng

 

Dòng kênh "chết" tại Sài Gòn "lột xác" thành công viên - 19
 Dòng kênh đang hồi sinh từng ngày

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN