Dòng chữ bí ẩn tại nhà bé trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước

Sự kiện: Tin nóng

Tại cầu thang nhà cháu bé tử vong bất thường có một dòng chữ: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng".

Dòng chữ bí ẩn tại nhà bé trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước - 1

Dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày Lăng (tên ông nội cháu bé)" viết trên cầu thang nhà bé trai bị sát hại

Liên quan đến vụ việc bé trai 33 ngày tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, chiều 12.6, Công an TP.Hà Nội đã hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Quá đau đớn vì cái chết của cháu trai, bà nội cháu bé gào khóc cho rằng có một kẻ độc ác nào đó đã sát hại cháu bà.

 "Cháu ơi bà không được bế cháu nữa rồi", bà nội cháu bé khóc than.

Sau khi lực lượng công an rời đi, nhiều người dân địa phương đã tới chia buồn với gia đình cháu bé.

Theo quan sát của PV, tại lối dẫn cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 của nhà nạn nhân có dòng chữ: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng (tên ông nội cháu bé)". Dòng chữ màu đen có dấu hiệu được viết bằng than.

Nhiều người dân địa phương bày tỏ thái độ bàng hoàng khi nhìn thấy dòng chữ trên. Họ nghi ngờ dòng chữ trên là do thủ phạm sát hại cháu bé để lại. 

"Sao nó có thể độc ác như vậy, cháu bé mới được hơn 1 tháng tuổi!", một người dân thốt lên khi nhìn thấy dòng chữ trên cầu thang.

Dòng chữ bí ẩn tại nhà bé trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước - 2

Bà nội cháu bé khóc nức nở cho rằng cháu mình bị sát hại

Trước đó, ông Phan Lạc Trường, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết, thông tin ban đầu, vào thời điểm sáng cùng ngày, bà nội của bé trai (33 ngày tuổi) đi tập thể dục về nhà bất ngờ phát hiện cháu nằm trong chậu nước.

“Tôi nắm qua thông tin, buổi tối hôm trước bé trai ngủ cùng với bố mẹ ở trong phòng. Bé trai nằm ở giữa hai bố mẹ. Đến sáng dậy, mọi người tá hỏa phát hiện ra sự việc đau lòng trên”, ông Trường thông tin.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thạch Thất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội và các đơn vị chức năng đã vào cuộc điều tra.

Ngay từ sáng ngôi nhà nơi cháu bé tử vong được công an phong tỏa ngay từ cổng vào để khám nghiệm. Những người không có nhiệm vụ không được tiếp cận ngôi nhà.

Nhiều người dân địa phương đã kéo đến ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Họ tỏ ra bàng hoàng trước cái chết bất thường của cháu bé vì nghi ngờ có dấu hiệu tội phạm.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Chí (Trưởng thôn Đình, nơi gia đình nạn nhân sinh sống) cho biết, theo người dân phản ánh, bố mẹ và ông bà cháu bé sống chung 1 nhà. Đêm xảy ra sự việc bố mẹ cháu và ông nội ở nhà còn bà sang nhà người con trai khác ở gần đó.

"Khoảng 6h sáng nay tôi nhận được thông tin cháu ông Lăng tử vong nên qua nắm thông tin. Nhưng tới nơi thì công an thôn đã có mặt nên tôi không vào trong. Nghe một hàng xóm nói cháu bé tử vong trong chậu nước. Trên cầu thang có chữ tao sẽ giết cháu mày Lăng", bà Chí cho biết.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Hà Nội điều tra, làm rõ.

HN: Bé trai 35 ngày tuổi tử vong bất thường trong chậu nước ở phòng ngủ

Khi đi tập thể dục về, bà nội bất ngờ phát hiện cháu trai tử vong trong chậu nước ở trong phòng ngủ của gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn]) .
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN