Diễn biến bất ngờ vụ trưởng công an xã “tung cước” đá bay thau cá của dân

Sự kiện: Tin nóng Đắk Lắk

Đại diện UBND xã đã đến gặp từng người dân bị trưởng công an “tung cước” đá bay vật dụng buôn bán để xin lỗi và thương lượng bồi thường.

Clip: Dẹp lòng đường, trưởng công an xã “tung cước” đá bay vật dụng của người dân

Sáng 9.10, ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền,huyện Krông Ana (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã gặp gỡ những người dân bị hư hại tài sản do Trưởng công an xã đá hư để thương lượng bồi thường.

Theo ông Vinh, tổng cộng có 5 hộ bị thiệt hại nhưng khi gặp người dân xin lỗi và thông báo sẽ đền bù các vật dụng hư hỏng nhưng những trường hợp này không nhận do thiệt hại nhỏ.

“Theo thống kê, trưởng công an xã đá trúng cái cân, thau, khoảng 1 kg cá, ghế, chuối, hoa…của người dân. Khi làm việc, người dân thấy số tài sản hư hại không lớn và một phần lỗi ở mình nên không yêu cầu xã bồi thường”, ông Vinh nói.

Liên quan đến việc lấn chiếm lòng lề đường tại chợ Điện Bàn, ông Vinh cho biết sau khi xảy ra sự việc, UBND xã đã cử cán bộ xuống kẻ vạch sơn để tránh tình trạng người dân lấn chiếm ra ngoài.

Trước đó, ngày 3.10, trên mạng xã hội đăng tải clip ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã Quảng Điền, trong khi dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá các vật dụng của người dân bày bán.

Sau khi clip xuất hiện, nhiều bình luận cho rằng cán bộ dẹp lòng lề đường là điều đáng hoan nghênh; tuy nhiên việc dùng chân đá đổ vật dụng của người dân bày bán trên đường là phản cảm.

Theo ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, sau khi xảy ra sự việc đã yêu cầu ông Thịnh, trưởng công an xã báo cáo.

Vị chủ tịch xã cho biết nhóm công an thực hiện việc dọn dẹp lòng lề đường đoạn qua chợ trung tâm xã theo chỉ đạo của UBND xã. Tuy nhiên, việc làm của trưởng công an xã như vậy là không đúng.

Diễn biến bất ngờ vụ trưởng công an xã “tung cước” đá bay thau cá của dân - 1

Hình ảnh ông Thịnh “tung cước” đá bayvật dụng của người buôn bán lấn chiếm lòng đường

Đến ngày 5.10, UBND xã Quảng Điền đã tổ chức buổi xin lỗi công khai các tiểu thương, người bán hàng tại chợ Điện Bàn.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, ông Thịnh cho biết việc xử lý lòng lề đường thực hiện thường xuyên nhưng một số hộ không chấp hành.

“Công việc dọn dẹp lấn chiếm lòng lề đường của tôi là không sai nhưng một số tiểu thương có hành động thách đố nên tôi bức xúc nên mới có hành động không hay đối với người bán hàng. Hôm nay, có đầy đủ bà con ở xã, tôi thấy hành động của mình sai nên tôi xin lỗi nhân dân”, ông Thịnh nói.

Dẹp vỉa hè, cán bộ “tung cước” đá bay vật dụng của người dân

Người đàn ông được cho là cán bộ xã ở Đắk Lắk trong quá trình dọn dẹp lòng lề đường đã liên tục dùng chân đá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Nam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN