Đi nhặt ve chai, hai mẹ con chết đuối thương tâm

Sau một đêm không thấy 2 mẹ con về nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện mẹ con chị Bình đã tử vong.

Đi nhặt ve chai, hai mẹ con chết đuối thương tâm - 1

Người nhà đưa thi thể 2 mẹ con về an táng

Ngày 27/7, tin từ UBND xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 mẹ con chết đuối.

Theo đó, chiều 26/7, chị Trần Thị Bình (40 tuổi, trú thôn La Phú, xã Lộc Hòa) cùng con trai là Nguyễn Văn Quang (học sinh lớp 7) lên khu vực đập Truồi (xã Lộc An, huyện Phú Lộc) để nhặt ve chai kiếm sống, sau đó không thấy trở về.

Sau một đêm không thấy 2 mẹ con về nhà, gia đình chị Bình đã tổ chức tìm kiếm. Phải mất rất nhiều thời gian, người nhà mới phát hiện thi thể 2 mẹ con bị đuối nước ở hồ Truồi. Gần đó là 2 chiếc xe đạp cùng một số bao đựng ve chai của nạn nhân.

Đi nhặt ve chai, hai mẹ con chết đuối thương tâm - 2

Những bao ve chai vẫn ở cạnh đó, sau khi 2 mẹ con không trở lại nữa

Ông Trần Viết Phong, một nhân chứng cho hay: “Chiều qua, 2 mẹ con đạp xe vào khu vực đập Truồi và có nhờ tôi trông hộ mấy bao ve chai rồi đi sâu vào khu vực rừng tràm. Đến tối, không thấy hai mẹ con ra nhận lại mấy bao ve chai nên tôi cũng để lại chỗ bãi gửi xe rồi ra về”.

Hoàn cảnh gia đình 2 mẹ con chị Bình rất khó khăn, chị Bình theo nghề nhặt ve chai tại khu du lịch hồ Truồi đã nhiều năm nay. Thời gian nghỉ hè, cháu Quang về phụ giúp mẹ đi làm nghề thì không may xảy ra tai nạn thương tâm.

Ngay khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương, người thân đã làm các thủ tục mai táng cho hai mẹ con nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN