Đám cưới cổ tích của chàng trai xương thủy tinh vượt 300km ra HN đăng kí hiến xác

Sự kiện: Thời sự Nghệ An

Mối tình trong mơ sắp được chắp cánh bằng một đám cưới của chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh Trần Văn Hà – người từng vượt gần 300km ra Hà Nội đăng kí hiến xác cho y học.

Đám cưới cổ tích của chàng trai xương thủy tinh vượt 300km ra HN đăng kí hiến xác - 1

 Anh Hà trong lần ra Hà Nội đăng kí hiến xác cho y học cuối tháng 2/2017.

Khoảng hơn 2 tháng trước, chúng tôi tình cờ biết đến anh Trần Văn Hà (SN 1990, quê ở thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An) ra Hà Nội để đăng kí hiến xác cho y học sau khi chết. Sau cuộc gặp gỡ ấy, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.

Bất ngờ một ngày cuối tháng 4, chúng tôi nhận được điện thoại của anh Hà thông báo, anh sắp làm đám cưới. Vợ anh, một người con gái hoàn toàn lành lặn, đến với anh bằng sự yêu thương và cảm thông sâu sắc.

Tình ảo và đám cưới thật

Anh Hà sinh ra trong một gia đình thuộc dạng giàu có ở quê. Năm Hà lên 9 tuổi thì bố mẹ ly hôn. Anh về sống với bố theo phán quyết của tòa án. Cũng từ đây, Hà phải sống cuộc sống bị hắt hủi.

Thương con, mẹ anh Hà đã đón về nhà nuôi dưỡng nhưng trớ trêu thay, do quá lao lực, bà đã cùng lúc mắc phải nhiều căn bệnh như gai cột sống, thoát vị đĩa đệm và hay bị ngất xỉu... không thể làm việc nặng nhọc.

Đám cưới cổ tích của chàng trai xương thủy tinh vượt 300km ra HN đăng kí hiến xác - 2

 Anh Hà và vợ quen nhau qua facebook được 8 tháng thì đi tới hôn nhân. Ảnh NVCC.

Gia đình anh Hà còn có một chị gái làm việc ở trong miền Nam, đã có gia đình riêng. Dưới anh còn em gái đang đi làm thuê xa nhà, đồng lương ít ỏi nên cũng ít có thời gian về nhà. Hai mẹ con anh Hà ở nhà tự chăm sóc nhau và bán than củi kiếm sống qua ngày.

Năm nay 27 tuổi nhưng anh Hà chỉ nặng vỏn vẹn 21kg, đôi chân không thể đi lại như người thường. Anh luôn mặc cảm, tự ti về con người, hoàn cảnh của bản thân nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một tình yêu.

Thế rồi tình cờ, khoảng tháng 8/2016, Hà quen cô bạn gái Lô Thị Giang (quê ở Khe Mèn, Đồng Hợp, Nghệ An) thông qua mạng xã hội facebook. Hằng ngày, hai người tâm sự, trò chuyện. Tin nhắn cứ nhiều dần lên, rồi hai người đem lòng yêu thương nhau từ lúc nào không hay. 

“Với mình, cô ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Cô ấy không hề ghét bỏ số phận tật nguyền đáng thương của mình. Thời gian bên nhau chưa nhiều, vấp phải sự phản đổi kịch liệt của gia đình và bạn bè nhưng Giang vẫn luôn mạnh mẽ và tin vào một tương lai tươi sáng”, anh Hà tâm sự.

Đám cưới cổ tích của chàng trai xương thủy tinh vượt 300km ra HN đăng kí hiến xác - 3

 Dù vấp phải sự phản đối của nhiều người nhưng bằng sự yêu thương, cảm thông 2 người đã đến bên nhau. Ảnh NVCC.

Gia cảnh của Lô Thị Giang cũng éo le chẳng kém gia đình Hà. Giang sinh ra trong một gia đình nghèo khó, kinh tế gia đình phụ thuộc vào duy nhất đồng lương ít ỏi của người cha đi khai thác đá thuê. Đặc biệt, em trai của Giang đang bị một căn bệnh lạ hành hạ.

Năm lớp 10, Giang phải nghỉ học, cùng bố mẹ mưu sinh lo cho 3 đứa em nhỏ. Có lẽ, chính vì đồng cảnh ngộ nghèo khó, cơ cực mà trong trái tim của Hà và Giang có sự cảm thông và thấu hiểu.

Niềm mong ước nhỏ của đôi vợ chồng son

Theo tiết lộ của anh Hà, đám cưới của anh sẽ được tổ chức ngày 14/5 tới đây. Tuy nhiên, do hoàn cảnh cả hai bên gia đình đều khó khăn nên đám cưới sẽ chỉ được tổ chức đơn giản để mong nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, người thân.

Đám cưới cổ tích của chàng trai xương thủy tinh vượt 300km ra HN đăng kí hiến xác - 4

 Đám cưới của chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh sẽ được tổ chức vào ngày 14/5. Ảnh NVCC.

“Chuyện cả đời nên tôi cũng muốn có một đám cưới tươm tất lắm nhưng do hoàn cảnh nên có lẽ tổ chức một đám cưới giản dị, có chút bánh kẹo ngọt và trà nước để ra mắt mọi người là hạnh phúc lắm rồi”, anh Hà bộc bạch.

Mới đây, được sự giúp đỡ của bạn bè và một vài nhà hảo tâm, anh Hà và vợ đã thực hiện được bộ ảnh cưới. Bộ ảnh được chụp ở một phim trường tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Chia sẻ về mơ ước sau đám cưới, anh Hà nói: “Sau khi kết hôn mình muốn mở một quán photocopy, đánh máy và bán sách trên thị trấn để vợ chồng có chỗ làm việc. Tuy nhiên hiện giờ vốn liếng chưa có nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người".

Nói về ý nguyện hiến xác cho y học, anh Hà cho hay: “Nó vẫn còn nguyên, vì đó là tâm nguyện lớn cả đời của mẹ và tôi. Vì thế đến khi nào lìa xa cõi đời, tôi và mẹ vẫn sẽ hiến xác nếu y học cần”.

Cậu bé xương thủy tinh mơ thành chuyên gia CNTT

Dù đã trúng tuyển vào ĐH Quốc gia TPHCM với điểm số 27,75 điểm, nhưng hành trình chinh phục ước mơ trở thành chuyên gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN