Đài Loan: Cụ bà thoát kẻ bắt cóc nhờ “lắm mồm”

Bị bà Chou tra tấn lỗ tai bằng những lời rên rỉ, kẻ bắt cóc buộc phải thả bà đi.

Một cụ bà 94 tuổi ở Đài Loan vừa tự cứu mình khỏi bị bắt cóc bằng một chiến thuật vô cùng độc đáo, đó là liên tục rên rỉ kêu la khiến kẻ bắt cóc không thể chịu đựng nổi và phải thả bà đi.

Cảnh sát Đài Loan cho biết nghi phạm đã bắt cóc cụ bà Chou trong một nhà vệ sinh ở trạm xăng hôm 2/5. Bà Chou bị đẩy vào một chiếc xe đỗ ngay gần nhà ở thành phố Tân Đài Bắc và bị kẻ bắt cóc nhốt trong đó suốt 4 giờ đồng hồ.

Tên bắt cóc đã gọi điện yêu cầu gia đình bà Chou phải trả 7 triệu Đài tệ (khoảng 231.000 USD) tiền chuộc, nếu không sẽ sát hại bà. Tuy nhiên, hắn ta không ngờ rằng kế hoạch bắt cóc đòi tiền chuộc này đổ bể chỉ vì bà Chou quá “lắm mồm”.

Đài Loan: Cụ bà thoát kẻ bắt cóc nhờ “lắm mồm” - 1

Cụ bà Chou đã thoát khỏi kẻ bắt cóc nhờ liên tục kêu ca, rên rỉ

Cảnh sát cho biết sau khi đưa thông tin liên lạc giả cho kẻ bắt cóc, bà Chou đã khiến hắn gần như phát điên vì liên tục kêu la, rên rỉ về bệnh tật và những đau đớn của mình. Bà kêu la thảm thiết đến mức kẻ bắt cóc phải dừng xe ở một hiệu thuốc để mua thuốc giảm đau cho bà.

Cụ bà gần trăm tuổi này còn liên tục đưa ra những lời khuyên bảo đối với kẻ bắt cóc về việc làm của hắn. Bà Chou luôn miệng nói: “Đây không phải là cách hay để kiếm tiền. Cháu vẫn còn cả quãng đường dài trước mắt, còn bà thì sắp xuống lỗ rồi.”

Trong khi đó, gia đình bà Chou lại tỏ ra rất thờ ơ với những đòi hỏi của kẻ bắt cóc, khiến hắn rất bối rối không biết phải xử trí ra sao. Họ nói với tên bắt cóc: “Bà ấy cũng già rồi. Ngươi tốt hơn hết là lo cho bà ấy đi. Ngươi sẽ gặp rắc rối to nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy.”

Cực chẳng đã, sau 4 tiếng bị bà Chou tra tấn lỗ tai liên tục, tên bắt cóc đành phải thả cho bà đi. Bà Chou đã báo cảnh sát, và họ bắt được nghi phạm ngay trước khi hắn kịp tẩu thoát.

Kẻ bắt cóc khai với cảnh sát rằng hắn bắt bà Chou đòi tiền chuộc vì đang nợ một khoản tiền làm ăn lớn, thế nhưng hắn không ngờ lại bắt phải một cụ bà “khó nhằn” như bà Chou.

Trong thực tế, bà Chou lại là bà chủ của một gia đình giàu có và có người chăm sóc riêng, và mặc dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Mỗi sáng bà đều dậy sớm đi bộ và tập thể dục để duy trì sức khỏe. Hiện kẻ bắt cóc vẫn đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo GlobalTimes) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN