Cựu đặc nhiệm Mỹ: "Bin Laden chết trong sợ hãi"

“Hắn ta đã chết trong sợ hãi khi biết rằng chúng tôi ở đó để tiêu diệt hắn. Và đó là kết cục của hắn”.

Ngày 9/11, cựu lính đặc nhiệm hải quân SEAL của Mỹ tuyên bố nổ phát súng chí mạng kết liễu Osama bin Laden ở Pakistan năm 2011 cho hay tên trùm khủng bố này đã “chết trong sợ hãi” khi biết đặc nhiệm Mỹ đang đột kích tiêu diệt hắn ta.

Cựu đặc nhiệm Mỹ: "Bin Laden chết trong sợ hãi" - 1

Trùm khủng bố Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích năm 2011

Robert O’Neill, người vừa làm dư luận Mỹ nổi sóng khi tiết lộ rằng chính anh là lính đặc nhiệm thuộc đội SEAL 6 bắn phát súng tiêu diệt bin Laden, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Hắn ta đã chết trong sợ hãi khi biết rằng chúng tôi ở đó để tiêu diệt hắn. Và đó là kết cục của hắn”.

Quyết định công bố tiêu diệt bin Laden của O’Neill hồi tuần trước đã bị cộng đồng đặc nhiệm SEAL tại ngũ và nghỉ hưu “khinh miệt” khi một số người cho rằng thành viên khác của đội đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL 6 mới là người nổ phát súng cuối cùng tiêu diệt bin Laden trong cuộc đột kích táo bạo vào Abbottabad, Pakistan hồi tháng 5/2011.

Tuy nhiên O’Neill tuyên bố rằng anh không quan tâm tới việc mọi người có tin những gì mình nói hay không. O’Neil nói với CNN: “Điều hay nhất mà tôi học được trong 2 năm qua là việc tôi có phải là ‘người khai hỏa’ hay không không quan trọng. Cả đội đã tiêu diệt được hắn ta”.

Theo O’Neill, vụ tiêu diệt Osama bin Laden sớm hay muộn rồi cũng sẽ chìm vào dòng chảy lịch sử, “nhưng tôi không quan tâm việc mình có phải là ‘người khai hỏa’ hay không, và vẫn còn nhiều người cho rằng tôi không phải là người đó. Gì cũng được”.

Cựu đặc nhiệm Mỹ: "Bin Laden chết trong sợ hãi" - 2

O'Neill (khoanh đỏ) và các thành viên đội đặc nhiệm SEAL 6

Tuy nhiên, sự xuất hiện của O’Neill trước công chúng đã gây ra những tranh cãi quyết liệt trong cộng đồng đặc nhiệm Mỹ, và nó cũng trái với một quy định bất thành văn của quân đội là “không được để người khác chú ý vào quá trình phục vụ của bạn”.

Hồi tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, O’Neill đã công khai tiết lộ rằng anh chính là đặc nhiệm SEAL đã nổ súng tiêu diệt bin Laden khi cùng các đồng đội ập vào căn nhà 3 tầng của ông ta ở Abbottabad, Pakistan.

Trước khi thực hiện vụ đột kích này, O’Neill không nghĩ rằng mình sẽ có may mắn sống sót trở về vì những cạm bẫy và hỏa lực của đội vệ sĩ bảo vệ bin Laden. Biết vậy, nhưng đội của O’Neil vẫn “chấp nhận thử thách và không ai tỏ ra sợ hãi”.

23 đặc nhiệm SEAL và người phiên dịch đã tham gia vào chiến dịch đột kích diễn ra ngày 2/5/2011. Họ đã bắn chết hai vệ sĩ, một con trai của bin Laden và vợ của một vệ sĩ trước khi tiêu diệt tên trùm khủng bố. Hai phụ nữ khác cũng bị thương trong chiến dịch này, và đặc nhiệm Mỹ rút ra an toàn mà không bị thiệt hại nào về người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo NDTV) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN