Cuộc chiến “ly hôn” của những cô dâu trẻ con ở Ấn Độ
Laxmi Sargara, người Ấn Độ bị cha mẹ hứa gả khi cô bé mới chỉ 1 tuổi và theo đó, bị xem là đã "có chồng". Khi Sargara vừa tròn 16 tuổi, gia đình "chồng" cô bé liền đến nhà xin đón dâu...
Tương tự như Sargara, Santa Devi Meghwal bị cha mẹ hứa gả khi mới 11 tháng tuổi. Và theo đính ước của hai bên gia đình, khi tròn 16, cô bé sẽ phải về nhà chồng.
Sargara, hiện 21 tuổi chia sẻ, gia đình "chồng" của cô ở bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ. Khi cô tròn 16 tuổi, họ đến nhà cô để xin đón dâu. Tuy nhiên, Sargara kiên quyết không chịu về nhà chồng sau khi nghe kể về trường hợp một cô gái bằng tuổi mình, bị ép buộc lấy chồng quá sớm theo sự sắp đặt của cha mẹ đã tự vẫn sau nhiều năm bị bạo hành và lạm dụng. Thiếu nữ cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đi làm dâu.
Sargara đã cầu cứu các nhà hoạt động vì quyền của trẻ em và phụ nữ ở địa phương. Sau đó, cô gái trẻ được hướng dẫn nộp đơn ra tòa xin hủy hôn ước mà cha mẹ hai bên tự ý sắp đặt.
Do "chồng" cô cũng chấp thuận, đơn xin "ly hôn" của Sangara được thẩm phán chấp thuận. Khi đó, Sangara 17 tuổi và đã thoát khỏi cuộc tảo hôn do cha mẹ sắp đặt khi cô lọt lòng. Cách đây 2 năm, khi Sargara tròn 19 tuổi, cô kết hôn với người đàn ông mà cô tìm hiểu và yêu thương thực sự.
Tình trạng tảo hôn đặc biệt phổ biến ở các vùng nông thôn Ấn Độ khi những bé gái bị gả chồng từ rất sớm. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, đối với Meghwal, việc "ly hôn" lại không dễ dàng và suôn sẻ như Sargara. Meghwal chia sẻ, khi cô tròn 16 tuổi, Saanval Ram, người Meghwal bị hứa gả khi chưa tròn 1 tuổi và gia đình anh ta lần đầu tiên tới nhà gái để xin đón dâu. Meghwal phản kháng và tìm mọi cách để trì hoãn cuộc hôn nhân của mình.
Hai năm sau, khi Meghwal 18 tuổi, nhà trai tiếp tục sang nhà gái đòi xin dâu. Meghwal vẫn không chịu về nhà chồng. Một năm sau, khi thiếu nữ tròn 19 tuổi, gia đình Ram lại sang đòi đón dâu nhưng Meghwal vẫn kiên quyết khước từ. Đến lúc này, gia đình nhà trai phẫn nộ.
Các già làng nơi Meghwal sinh sống quyết định phạt vạ gia đình cô gái 1,6 triệu rúp (hơn 25.000 USD). Không có khả năng thanh toán khoản tiền khổng lồ đó, gia đình thiếu nữ phải bỏ trốn khỏi làng.
Saanval Ram không chấp nhận hủy bỏ hôn ước và đe dọa sẽ bắt cóc cô dâu nếu cô tiếp tục phản kháng.
Dù vậy, Meghwal không bị khuất phục bởi những lời dọa nạt. Cô gái trẻ đã nộp đơn "ly hôn" ra tòa và nhấn mạnh, cô muốn được đi học. Meghwal cho biết, cô đang nỗ lực học tập để trở thành cô giáo. Cô muốn sống cuộc đời do chính mình lựa chọn.
"Cảm xúc bất mãn trào dâng mãnh liệt trong tôi vào thời điểm đó (khi gia đình "chồng" cô đến nhà đòi xin dâu). Tại sao tôi phải thuận theo một việc mà tôi không hề mong muốn và chưa từng chấp thuận. Tôi không thể chấp nhận việc mình bị đối xử giống như một món hàng, được một người đàn ông xa lạ lựa chọn...", Santa Devi Meghwal chia sẻ qua điện thoại từ quận Jodhpur, bang Rajasthan.
Một cô dâu trẻ ở Ấn Độ khóc đẫm nước mắt khi phải kết hôn sớm.
Bharti, một nhà hoạt động chống lại nạn tảo hôn 27 tuổi và cũng từng "ly hôn" với người chồng mà cô bị ép gả, hiện đang giúp Meghwal nộp đơn khiếu kiện ra tòa nhấn mạnh: "Trường hợp của Meghwal sẽ mất nhiều thời gian hơn (để giải quyết). Ram không chấp nhận hủy hôn. Tuy nhiên, tất cả những gì anh ta có thể làm là rút lui. Cuối cùng, Meghwal sẽ chiến thắng vì luật pháp đứng về phía cô ấy".
Các nhà hoạt động ở Ấn Độ cho biết, gần một nửa thiếu nữ Ấn Độ kết hôn trước khi họ bước sang tuổi 18, bất chấp việc này vi phạm pháp luật.
Tảo hôn dẫn đến việc các cô gái có thể phải bỏ học, có thai sớm và phải làm mẹ khi còn quá trẻ, chưa phát triển đầy đủ về thể chất lẫn tâm lý.