Cụ ông 73 tuổi đưa cháu nội đi thi ĐH

"Nhà neo người không có ai đưa cháu đi thi, nên dù tuổi cao, tôi vẫn quyết tâm đưa cháu đi thi” - Ông Nguyễn Hữu Tôn chia sẻ.

Chiều 4/7, các thí sinh thi môn thứ 2, môn Vật lý. Đưa con đi thi, nhiều phụ huynh thấp thỏm lo âu ngồi ngoài cổng trường.

Có mặt tại điểm thi ĐH Thủy lợi, chúng tôi có gặp ông Nguyễn Hữu Tôn, 73 tuổi, đưa cháu từ Triệu Sơn, Thanh Hóa lên Hà Nội dự thi.

Ngồi trước cổng trường với túi đồ lỉnh kỉnh mang từ quê ra, ông Tôn chia sẻ: ”Bố mẹ Giang đều vào TP HCM làm ăn, nhà neo người không có ai đưa cháu đi thi, nên dù tuổi cao tôi vẫn quyết tâm đưa cháu đi thi”.

Nhà có 3 chị em, Giang là con thứ 2 trong nhà. Chị gái Giang đang học Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM, em trai út đang học lớp 10. Toàn bộ số tiền bố mẹ kiếm được để dành cho 3 chị em Giang ăn học. Nhà khó khăn nhưng vất vả đến mấy ông Tôn cũng không để cho chị em Giang thất học.

Để dự thi đại học lần này, hai ông cháu Giang phải lên Hà Nội từ ngày 28/6. Ông Tôn tâm sự: “Cũng nhờ có người bạn từ quân ngũ trên Hà Nội, hai ông cháu lên đây không phải vất vả tìm nhà trọ và lo ăn uống”.

Kết thúc đợt thi khối A, hai ông cháu Giang lại tiếp tục dự thi ĐH khối B là trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường. Vất vả và tốn kém, nhưng cụ ông 73 tuổi vẫn gắng gượng hết sức vì con đường học hành của cháu gái mình.

Giang cho biết, thi Toán em làm khá tốt, đề Lý khá khó, em cũng chắc ăn làm được 50% bài thi. Giang chia sẻ: "Câu khó nhất của em là câu 40, em gặp khó khăn với dạng đề này. Có nhiều câu em phải vận dụng kiến thức ở ngoài vào mới làm được bài”.

Tra cứu ĐIỂM THI – ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ nhanh nhất tại diemthi.24h.com.vn

Nhắn tin để nhận Đáp án đề thi đại học năm 2013 ngay khi có kết thúc giờ thi,
soạn tin: DADH [MãKhối] [MãMôn] [MãĐề] gửi 8702

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Hóa khối A mã đề là 125, soạn tin:
DADH A HOA 125 gửi 8702
(Để xem chi tiết bấm đây)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hòa Anh ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN