Clip: Rùng mình máu động vật từ các lò mổ gây ngập lụt khu dân cư

Sự kiện: Bình Định Tin nóng

Sau cơn mưa cả con hẻm ở giữa TP Quy Nhơn, Bình Định ngập ngụa trong nước đỏ lòm của máu heo, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc.

Clip : Rùng mình máu động vật từ các lò mổ gây ngập lụt khu dân cư ở Quy Nhơn

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh con hẻm ngập đầy nước đỏ quạch khiến nhiều người xem không khỏi rùng mình. Theo tìm hiểu, hình ảnh trong clip là hẻm 944 Trần Hưng Đạo (phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Người chia sẻ clip kèm theo lời bình luận “Nỗi khổ khi con hẻm ngập tràn máu heo từ các lò mổ trong hẻm 944 Trần Hưng Đạo khi mưa xuống. Mong các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết cho người dân khỏi nguy cơ mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh có thể xảy ra”.

Clip: Rùng mình máu động vật từ các lò mổ gây ngập lụt khu dân cư - 1

Hình ảnh nước đỏ quạch từ ngập kín hẻm do lò mổ heo xả thải ra môi trường khi trời mưa

Clip thu hút hàng ngàn lượt bình luận chia sẻ. “Tình trạng các lò mổ heo này xả thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước đã lâu lắm rồi. Hôm rồi mưa nước cống dội ngược lên hẻm khiến cả con hẻm đầy máu heo. Tôi là dân sống ở đây, đã nhiều lần kêu cứu với chính quyền về tình trạng ô nhiễm từ các lò mổ đã hơn chục năm nay nhưng không thấy ai giải quyết”, FB N.H bình luận.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch phường Đống Đa, TP Quy Nhơn xác nhận clip trên mạng là hình ảnh tại con hẻm ở địa phương.

“Tôi có xem clip này rồi và thấy nước đỏ quạch. Khu vực đó có rất nhiều hộ giết mổ heo, chúng tôi có đi kiểm tra nhưng không rõ hộ nào đã xả nước thải mổ heo ra môi trường. Có thể họ lợi dụng mưa trong những ngày mưa bão số 12 đã lén xả” ông Quang nói.

Theo ông Quang việc lén xả thải nước giết mổ heo ra môi trường xảy ra trong đợt mưa lũ cách đây vài ngày.

“UBND TP. Quy Nhơn đã có chủ trương xây dựng Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn. Hiện địa phương cũng đã lập danh sách các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ tồn tại trong khu dân cư và chờ khi nhà máy giết mổ tập trung hoàn thành sẽ vận động người dân vào khu vực đó để giết mổ động vật”, ông Quang nói.

Thâm nhập lò mổ heo chết bệnh

Bà chủ hối thúc: “Hàng này nhớt nhợt không à, mang ướp đi, không là nó hư luôn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Thịnh ([Tên nguồn])
Bình Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN