Chuyện đời “sát thủ thuốc nổ” Bắc Ninh qua lời luật sư

Là luật sư bào chữa, nhưng cũng là bạn với tử tù Nguyễn Đức Tiềm từ nhỏ, luật sư Lê Văn Kiên đã có những chia sẻ về hoàn cảnh của "sát thủ thuốc nổ" từng tước đoạt 3 mạng người.

Sát thủ từng là đứa trẻ lành như đất?

Những ngày qua, dư luận đang “dậy sóng” đồn thổi chuyện tử tù Nguyễn Đức Tiềm - kẻ đánh thuốc nổ làm chết 3 mạng người, trong đó có một hài nhi vẫn còn nằm trong bụng mẹ xảy ra cách đây hơn 3 năm tại TP.Bắc Ninh sẽ bị trả án tử hình. Liên quan đến tin đồn này, trao đổi với PV, luật sư (LS) Lê Văn Kiên - Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý (người từng bào chữa cho bị cáo Tiềm) cho biết: "Ở quê tôi, người ta đồn Tiềm sắp bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Người thân trong gia đình Tiềm đang hết sức lo lắng, hoang mang, không biết thông tin này có thật hay không?".

“Tôi có hỏi anh em trong ngành công an, chưa thấy ai khẳng định tin đồn này là sự thật. Hiện nay, mạng sống của Tiềm chủ yếu trông chờ vào lệnh ân xá của Chủ tịch nước”, LS Kiên nhấn mạnh.

Chuyện đời “sát thủ thuốc nổ” Bắc Ninh qua lời luật sư - 1
Luật sư Lê Văn Kiên.

Theo lời kể của LS Kiên, Nguyễn Đức Tiềm có tuổi thơ khá đặc biệt. 30 năm trước, LS Kiên và Tiềm cùng học lớp 1 trường làng với nhau (xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Hồi đó, Tiềm là đứa trẻ ít nói, chậm chạp so với chúng bạn cùng trang lứa. Do học kém, Tiềm bị lưu ban từ hồi học cấp 1. Hoàn cảnh gia đình Tiềm khó khăn về kinh tế, mẹ làm nông nghiệp thuần tuý, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Quanh xã Duy Tân có nhiều núi đá vôi, bạn bè thường thấy Tiềm theo cha lên núi nổ mìn phá đá. Khi vụ án xảy ra, nhiều người dân quanh vùng nghĩ ngay đến chuyện Tiềm được tiếp xúc với chất nổ từ bé nên mới có kinh nghiệm làm “mìn tự tạo”, sát hại cùng một lúc 3 mạng người, gây chấn động dư luận tỉnh Bắc Ninh trong một thời gian dài.

Vì bản tính hiền lành, ít nói nên Tiềm hay bị các bạn cùng lớp bắt nạt, hay đưa ra trò trêu đùa mua vui trong lớp. Chính vì mặc cảm tự ti, không tự tin vào bản thân trong khi giao tiếp, Nguyễn Đức Tiềm không có nhiều bạn thân, sống bó hẹp quanh mấy bức tường tại trường học cũng như khi ở nhà. “Cậu ta là một người hiền lành, không có gì là nổi bật”, LS Kiên nhận định.

Khi công an ập đến nhà Tiềm, không chỉ LS Kiên, mà nhiều bạn học cùng trang lứa ở quê nhà hết sức ngạc nhiên, không thể tin nổi thằng bạn học hiền lành như đất năm xưa, lại trở thành sát thủ thuốc nổ, cùng một lúc hại 3 người lương thiện trong gia đình.

Gieo gió ắt gặp bão

Trong gia đình, Tiềm là đứa con trai độc nhất (có em gái), trước khi gây án Tiềm từng bị bệnh gan nặng, chữa trị tốn rất nhiều tiền. Trong lúc gia cảnh nghèo khó chạy ăn từng bữa, đứa con trai duy nhất của Tiềm lại mắc bệnh hiểm nghèo, nằm điều trị ở Viện Nhi, Hà Nội. Trong lúc quẫn bách về tiền bạc để chữa trị bệnh cho con, Tiềm đã khóc như một đứa trẻ khi cầu cứu họ hàng cho mình vay tiền.

Chuyện đời “sát thủ thuốc nổ” Bắc Ninh qua lời luật sư - 2
Nguyễn Đức Tiềm.

Mặc dù phần nào cảm nhận được số phận của kẻ giết người khó có thể thoát khỏi tội chết, nhưng vì lương tâm nghề nghiệp và hơn cả là tình cảm gia đình, họ hàng, LS Kiên vẫn tham gia vụ án bằng cả lòng nhiệt tình với suy nghĩ mong manh: “Còn nước, còn tát”.

Nhớ lại lần đầu tiên vào trại gặp Tiềm, LS Kiên kể: “Tiềm trông thật tiều tụy, không còn thần sắc như người bình thường. Khi cán bộ điều tra chỉ vào tôi, hỏi có nhận ra ai không? Tiềm đáp nhanh: Kiên”.

Phút đầu nhìn nhau, LS Kiên và Tiềm đều ngấn lệ. Với trách nhiệm nghề nghiệp, LS Kiên khuyên Tiềm thành khẩn khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước. Sát thủ thuốc nổ Nguyễn Đức Tiềm thú nhận do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống khi ở nhờ nhà anh chị dâu đã khiến hắn gây ra tội ác.

“Chú không hiểu tại sao mình lại hành động như thế”, Tiềm mắt đỏ hoe, vừa nói chuyện với LS Kiên vừa khóc. Trong lời thú tội, Tiềm rất ân hận, luôn tự giày vò bản thân vì đã làm cháu Vân phải bỏ mạng. Trên thực tế, Tiềm rất quý mến cháu Vân, không bao giờ nghĩ mình lại có thể hại chết đứa cháu gái 4 tuổi nhỏ bé này.

Đây là nỗi day dứt lớn nhất của kẻ giết người. Trong lúc trò chuyện với LS Kiên, Tiềm cũng hỏi thăm bố mẹ ở nhà có khỏe không, thằng cu (con trai độc nhất) về với ông bà nội chưa? Ngoài ra, Tiềm còn nhờ LS Kiên dặn ông bà nội che cái giếng, kẻo nhỡ đứa con trai thơ dại của mình mải chơi, chẳng may rơi xuống thì khổ. Quan tâm đến mọi người trong gia đình, nhưng tuyệt nhiên kẻ giết người không hề nhắc đến vợ mình. Chính vì cho rằng một người bạn thân ở Hải Dương có tình ý, quan hệ bất chính với vợ mình, trước khi gây ra vụ thảm án giết ba mẹ con chị dâu không lâu, cũng bằng thủ đoạn cài thuốc nổ vào xe máy, Tiềm đã làm bạn mình phải cụt một chân.

Tâm sự với LS Kiên, Tiềm nói rằng trong một bữa ăn đã nhìn thấy anh này vẹo má vợ, sau đó lại có nhiều tin nhắn tán tỉnh vợ mình. Lắp ráp một số sự kiện lại với nhau, Tiềm thừa nhận chuyện mình trả thù bạn và tỏ ra hối hận về hành vi sai trái đó.

“Trong gần 10 năm hành nghề “thầy cãi”, tôi không thể nào quên được quá trình tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Tiềm. Trong mắt nhiều người, Tiềm là một kẻ sát nhân máu lạnh tàn độc, mất hết nhân tính, nhưng trong suy nghĩ của tôi, con người này bản tính hiền lành, ít nói, hiếm khi nổi nóng giận dữ ai, thậm chí còn có biểu hiện của bệnh tự kỷ, hay tủi thân vì hoàn cảnh éo le, khốn khó của mình”, LS. Kiên trải lòng.

Tội ác rồi sẽ đến ngày bị trừng phạt, song người thân trong gia đình vẫn mong có một “phép lạ”, cứu sống Tiềm thoát án tử hình, cho dù đó là hy vọng mong manh như sợi chỉ.

Tóm tắt vụ án:
 
Khoảng 7h sáng ngày 1.12.2011, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, trú tại xã Nam Sơn, TP.Bắc Ninh) đang mang thai 3 tháng dắt xe máy ra khỏi nhà, đưa cô con gái Nguyễn Khánh Vân (SN 2007) đi học. Khi hai mẹ con đang ngồi trên xe máy, chị Quỳnh nổ máy cho trôi dốc được vài mét thì phát ra tiếng nổ vang trời. Hai mẹ con chị Quỳnh bị hất văng ra đường với nhiều thương tích nghiêm trọng (bỏng toàn thân, cháu Vân bị đứt rời bàn chân trái). Vì vết thương quá nặng, mất nhiều máu, chị Quỳnh mất vào buổi chiều cùng ngày. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời, nhưng tính mạng của cháu Vân vẫn không thể cứu được.
 
Sau quá trình điều tra, đêm ngày 13.1.2012, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tìm ra thủ phạm giết mẹ con chị Quỳnh và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, địa chỉ thường trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Điều đáng lên án, hung thủ đồng thời là em rể anh Nguyễn Văn Quế (chồng nạn nhân xấu số Nguyễn Thị Quỳnh).
 
Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Nguyễn Đức Tiềm thành khẩn khai nhận vợ chồng mình đang ở nhờ nhà chị Quỳnh, trong cuộc sống thường ngày đã nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ (quét nhà làm bụi lúc ăn cơm, để khói xe máy vào nhà…). Chính vì vậy, hắn đã nảy sinh ý định cài thuốc nổ vào xe máy của chị Quỳnh nhằm mục đích trả thù vặt. Thật không ngờ, người đàn bà đang bụng mang dạ chửa và cô con gái nhỏ phải bỏ mạng vì cú đòn hiểm của sát thủ thuốc nổ Nguyễn Đức Tiềm. Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện trước đó do nghi ngờ bạn mình có quan hệ bất chính với vợ, Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe máy là một người bạn thân sinh năm 1980 bị trọng thương, cụt một chân.

Với tội danh giết người, hủy hoại tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (Tiềm làm giả bằng đại học ngoại ngữ để xin việc tại một khách sạn trong tỉnh Bắc Ninh), qua hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Nguyễn Đức Tiềm phải nhận mức án cao nhất là tử hình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Long/Người Đưa Tin
Nổ xe máy chết người ở Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN