Chuyện chưa kể về nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách để quên

Sự kiện: Thời sự

Nam sinh trường Đại học Điện lực Hà Nội đã giấu bố mẹ ngày ngày đi chạy xe ôm, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.

Chuyện chưa kể về nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách để quên - 1

Số tiền 320 triệu đồng khách để quên

Những ngày gần đây, thông tin nam sinh Vũ Huy Cảng (SN 1995), quê ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, Nam Định chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng tiền mặt cho khách hàng khiến nhiều người cảm phục, chia sẻ trên mạng xã hội. Hiện Cảng đang là sinh viên năm cuối, khoa Công nghệ Cơ khí- Đại học Điện lực (EPU).

Chạy thêm xe ôm đỡ đần bố mẹ

Chúng tôi gặp Cảng tại căn phòng trọ ở phố Khương Trung, quận Thanh Xuân. Căn phòng rộng khoảng 13m2, giá 1,4 triệu đồng/tháng là nơi Cảng cùng với một người bạn mới chuyển đến ở được khoảng 3 tháng nay. Dù nơi trọ cách trường học gần 10km, nhưng Cảng vẫn muốn thuê ở đây vì giá rẻ và nơi đây có không gian yên tĩnh.

Khuôn mặt sáng, nở nụ cười tươi, Cảng nói: “Sự việc trả lại số tiền khách để quên cũng không có gì to tát lắm nhưng mấy nay mọi người trong gia đình, thầy cô, bạn bè gọi điện hỏi thăm, chia sẻ nhiều khiến em xúc động. Tối qua (25/10) trong đêm “Gala chào tân sinh viên EPU 2017” em cũng nhận được giấy khen của trường và Hội sinh viên TP. Hà Nội. Sau sự việc, em thấy vui và hạnh phúc”.

Chuyện chưa kể về nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách để quên - 2

Vũ Huy Cảng (SN 1995), nam sinh trả lại số tiền cho khách để quên

Cảng sinh ra trong một gia đình thuần nông có 4 anh em trai. Cảng là con thứ 3 trong gia đình, trước Cảng 2 anh trai đều đã lập gia đình và hiện đang làm việc ở Hà Nội. Còn em út của Cảng đang học lớp 5.

Bố mẹ Cảng đã ngoài 50 tuổi nhưng hiện nay vẫn trồng hơn 2 mẫu ruộng. Số tiền dành được từ bán thóc lúa, bố mẹ Cảng lo cho hai con ăn học và trang trải cuộc sống gia đình.

“Tuy nhiên, vừa qua mưa nhiều, nước lũ dâng cao khiến ruộng lúa nhà em ngập gần hết, mất mùa. Vì thương bố mẹ tuổi đã già và muốn giảm gánh nặng cho gia đình nên em quyết định giấu bố mẹ đi chạy xe ôm kiếm thêm tiền. Em chạy xe ôm được hơn 2 tháng nay, cứ 6h sáng em dậy đi làm đến 9h là nghỉ. Mỗi buổi như vậy em cũng được hơn 100.000 đồng”, Cảng chia sẻ.

Nam sinh trường Đại học Điện lực ho hay, việc chạy xe ôm không ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của em. Bởi trong thời gian này, Cảng đang tập trung làm đồ án, không phải lên trường nhiều.

“Trước mắt thời gian rảnh rỗi em vẫn cứ chạy xe ôm đến khi ra trường. Sau đó, nếu xin được công việc ổn định, đúng chuyên ngành em sẽ cố gắng làm việc, tích góp tiền để trả số tiền nợ 11 triệu đồng bố mẹ vay ngân hàng cho em ăn học. Sau nữa, em sẽ dành dụm tiền để nuôi em trai út đang học để giảm gánh nặng cho bố mẹ”, Cảng nói về dự định tương lai.

Chuyện chưa kể về nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách để quên - 3

Bằng khen của Trường Đại học Điện lực  tặng cho Cảng

Lo sợ người mất tiền vướng vòng lao lý

Cảng cho biết, sau khi về nhà mở cốp xe máy thấy một khoản tiền lớn, em khá bất ngờ và giật mình. Bởi đây là lần đầu tiên em thấy một số tiền lớn như vậy. Sau một lúc suy nghĩ, Cảng đưa ra quyết định tìm lại vị khách để quên trả lại tiền.

“Lúc đó em chỉ nghĩ vị khách mặc đồ xây dựng để quên tiền chắc chắn đang cần tiền để đi giải quyết công việc, có thể là trả lương công nhân hay gì đó và số tiền này sẽ liên quan tới nhiều người. Vì vậy, nếu không trả lại tiền có thể vị khách kia hoặc gia đình của vị khách sẽ gặp phiền phức, thậm chí là vướng vào vòng lao lý”, Cảng nói.

Nam sinh trường Đại học Điện lực cũng kể thêm, quá trình chở vị khách từ ngõ Đình Thôn ra cầu Vĩnh Tuy thấy người này rất hiền lành, thân thiện và có cảm giác rất tốt bụng. Vì vậy, khi thấy khách quên tiền, Cảng đã đưa ra quyết định trả lại tiền khách ngay.

Chuyện chưa kể về nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách để quên - 4

Căn phòng trọ Cảng ở tại khu vực phố Khương Trung

“Sau khi trả lại số tiền cho khách em có gọi điện kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ biết. Mọi người nghe xong nói là việc đó nên làm và động viên em cố gắng học tập. Thêm nữa, em nghĩ nếu mọi người rơi vào hoàn cảnh như em thì chắc ai cũng sẽ làm vậy”, Cảng nói.

Trước đó, trưa 20/10, Cảng chở một vị khách nam mặc bộ đồ xây dựng từ ngõ Đình Thôn sang cầu Vĩnh Tuy. Sau khi chờ khoảng 30 phút, vị khách nam mang ra một túi vải và có nhờ Cảng để vào cốp xe máy cho an toàn để chở về địa chỉ 180 Trần Duy Hưng.

Tới nơi, khách cũng trả tiền xe đàng hoàng cho tài xế. Tuy nhiên, cả hai lại vô tình quên túi đựng tiền để trong cốp xe máy.

Đến chiều, khi đi làm Cảng mới phát hiện ra số tiền còn nguyên trong cốp xe và quay lại địa điểm đón, trả khách để trả lại nhưng không được. Cảng đã đem số tiền đó tới cơ quan Công an phường Quang Trung để trình báo vào khoảng hơn 21h cùng ngày.

Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của Công an, tới khoảng 1h sáng ngày 21/10, chủ nhân thực sự đã nhận lại được số tiền trên trong niềm vui mừng khôn tả kèm lời cảm ơn chân thành tới nam sinh viên này.

Thông tin mới vụ nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng khách để quên

Trường Đại học điện Lực Hà Nội vừa có một quyết định bất ngờ dành cho nam sinh chạy xe ôm trả lại 320 triệu đồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN