Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu

Chiều 23.2 (mùng 5 Tết), trong tiết trời nắng, hàng nghìn người dân đã xếp hàng tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) để xin chữ ông đồ, với mong muốn an khang, đỗ đạt.

Bất chấp cái nắng oi bức trong buổi chiều cuối cùng dịp nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, hàng nghìn người đã tới Văn Miếu xin chữ, lễ lạt, cầu tài lộc, trong đó có rất nhiều bạn trẻ đến xin chữ để cầu học hành tốt, thành công, đỗ đạt.

Đây là một truyền thống, một phong tục đẹp vào những ngày đầu năm của người Việt từ xưa đến nay.

Xin chữ không chỉ là xin may mắn, tài lộc cho người đi xin, mà còn là dịp thưởng thức tài năng của những người cho chữ. Những chữ này không chỉ thể hiện bản sắc của mỗi gia đình, mà còn thể hiện mong ước, nguyện vọng của người xin khi bắt đầu bước sang năm mới.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 1

Dòng người xếp hàng dài chờ xin chữ.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 2

Mặc dù số lượng người đổ về khá nhiều nhưng không hề lộn xộn, các gian xin chữ dành cho ông đồ cũng được sắp xếp hợp lý để phục vụ số lượng lớn khách.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 3

Nhiều bạn trẻ vẫn vui cười dù phải đứng đợi hàng tiếng đồng hồ dưới cái nắng.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 4

Đa phần người dân đến đây xin chữ với mong muốn con cháu hiếu thảo, đức độ và đỗ đạt trong học tập.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 5

Các bạn học sinh, sinh viên tại Hà Nội hào hứng xin chữ và tìm hiểu thêm về phong tục tốt đẹp, nhân văn này của dân tộc.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 6

Giá cả được niêm yết đồng giá 80.000 đồng/chữ, bao gồm cả giấy.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 7

Người dân phơi chữ dưới khuôn viên nhà Thái Học.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 8

Cô sinh viên trẻ Ngọc My (Hà Nội) đến Văn Miếu để xin chữ “Hanh thông” với mong muốn học, thi đâu đỗ đấy.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 9

Thời tiết nóng, các bạn trẻ “đội chữ” lên đầu che nắng.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 10

Chữ được treo khắp các cây trước khuôn viên nhà Thái Học.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 11

Trong nhà thờ, đông nghịt người cầu tài lộc, may mắn.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 12

Các bạn trẻ mong ước đỗ đạt.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 13

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 14

Linh vật thần Kim Quy được làm bằng gốm dát vàng, thu hút khá đông người dân đến xem, chụp ảnh.

Chùm ảnh: Hàng nghìn người xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - 15

Các bạn học sinh trường Lê Quý Đôn (Hà Nội) thích thú khoe những chữ vừa xin được, dù phải xếp hàng dưới nắng đợi xin chữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN