Chủ cửa hàng gas cõng cụ ông thoát biển lửa

Chủ cửa hàng gas bị bỏng nặng nhưng anh vẫn liều mình cõng một cụ già thoát khỏi biển lửa đang bao trùm căn nhà.

“Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, cửa hàng gas bao trùm khói và lửa. Chủ đại lý gas bị bỏng nặng luôn miệng hô hoán mọi người cứu giúp. Sau đó, anh chạy đến tầng 1, cõng cụ già bị liệt lên tầng 3 của căn nhà, trèo qua mái của 3 căn nhà liền kề chờ giải cứu”, chị Bích Thủy, nhà sát vách đại lý gas Anh Khôi trên đường Âu Cơ (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) hốt hoảng kể lại sự việc.

Chủ cửa hàng gas cõng cụ ông thoát biển lửa - 1

 Hiện trường vụ cháy nổ cửa hàng gas Anh Khôi khiến tầng trệt thành đống đổ nát

Chị Bích Thủy kể tiếp: “Lúc đó tôi đang ở trên lầu dọn dẹp bỗng nghe nhiều tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp. Cả nhà tôi bị rung lắc. Quá hoảng sợ, tôi chạy ra đường thì thấy cửa hàng gas Anh Khôi đang chìm trong khói lửa. Chị Ngọc Lan bị bỏng nặng, chạy từ cửa hàng gas ra ngoài. Hàng chục bình gas của cửa hàng Anh Khôi bị chìm trong lửa, sợ bình gas phát nổ và gây cháy lớn, tôi vội chạy lên lầu 1 nhà mình đánh thức hai con nhỏ đang ngủ tháo chạy ra ngoài. Nhiều người chạy xe ngang qua cũng hoảng sợ tăng ga né tránh, một số người không dám chạy xe qua mà quay đầu chạy ngược lại, không ai dám vào dập lửa".

Chủ cửa hàng gas cõng cụ ông thoát biển lửa - 2

Nhiều bình gas, bếp gas bị cháy đen

Chị Bích Thủy cho biết: “Lúc đưa hai con thoát ra đường, tôi thấy anh Hưng (Lê Công Hưng, 42 tuổi, chủ đại lý gas - PV) chồng của chị Mạc Ngọc Lan (41 tuổi) bị bỏng nặng đang hô hoán mọi người dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá lớn và mọi người sợ nổ dây chuyền nên không dám tiếp cận. Nên dù người bị bỏng nặng, anh Hưng vẫn cố chạy đến tầng 1 của căn nhà để cõng người cậu của anh là ông Nguyễn Văn Tài (85 tuổi) bị liệt lên tầng 3, rồi trèo qua nóc của 3 căn nhà khác chờ mọi người đến giải cứu”.

Hơn 10 phút sau, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt dùng xe thang giải cứu anh Hưng và cụ già xuống đất an toàn, cụ già bị ngạt khói, anh Hưng bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu.

Bà Vũ Thị Đoan, nhà gần cừa hàng gas Anh Khôi kể lại: “Tôi vừa mở cửa cho con trai đi làm thì nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp nhiều, sợ quá tôi đóng cửa chạy vào nhà trú ẩn. Sau đó, nhiều tiếng nổ khác vang lên, cả gia đình không dám bước ra ngoài, dù ở trong nhà cảm thấy khó thở vì mùi khí gas bốc lên nồng nặc”.

Chủ cửa hàng gas cõng cụ ông thoát biển lửa - 3

Công an khám nghiệm hiện trường

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 11 phải huy động 6 xe nước cùng hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án chữa cháy. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó nhưng nhiều đồ đạc ở tầng trệt của căn nhà 3 tầng làm đại lý gas bị cháy rụi, đổ sập, nhiều bình gas lớn nhỏ bị cháy nằm lăn lóc khắp nơi, một số bình gas loại 12kg bị bung van, xì gas buộc lực lượng chữa cháy phải dùng hóa chất dán chặt các bình gas lại.

Đến chiều nay (25/10), cơ quan công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ tại cửa hàng gas Anh Khôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN