Chồng bị tai nạn, con gái lại mất tích “bí ẩn”

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền đã mỏi mòn tìm con gái trong 2 tháng nay nhưng vô vọng khi không có chút tin tức gì về con mình.

Chiều 10-5, Công an xã Đông Thành (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) xác nhận đã nhận được đơn tường trình của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1979, ngụ ấp Hoá Thành 2, xã Đông Thành) về việc em Nguyễn Thị Dung (SN 2002, con ruột chị Huyền) mất tích hơn 2 tháng nay.

Chị Huyền cho biết, cách nay hơn 1 năm, khi tan học, Dung đột ngột bỏ nhà đi đâu không rõ. Đến 1 ngày trước Tết Bính Thân, Dung trở về nhà và bảo với gia đình là mình đi bán vé số ở Hậu Giang.

Chồng bị tai nạn, con gái lại mất tích “bí ẩn” - 1

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Dung

“Sau Tết, Dung tiếp tục bỏ nhà đi mà không hề nói lời nào với chúng tôi. Từ đó đến nay đã hơn 2 tháng, gia đình đã cố gắng liên lạc với cháu nhưng không được nên chúng tôi rất lo lắng, không biết bây giờ con gái mình ở nơi nào”, chị Huyền nói.

Gia đình chị Huyền có 5 nhân khẩu, thuộc dạng hộ nghèo ở địa phương. Thu nhập chính của gia đình này đều nhờ vào công việc làm phụ hồ của chồng chị Huyền. Nhưng hiện người chồng phải nằm viện điều trị do tai nạn lao động, khó khăn thêm chồng chất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN