Vụ cháy xe khách: Lời kể nhân chứng

8h30’ sáng 18/8, tại Km 445+300 QL1 thuộc xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) một chiếc xe khách giường nằm đã bốc hỏa. Rất may, lúc này nhiều hành khách đã xuống xe, nên chỉ gây thiệt hại về tài sản.

Xe 4 tỷ cũng cháy

Tại hiện trường, chiếc xe Hyundai đời mới nhập khẩu từ Hàn Quốc có trị giá khoảng 3,7 tỷ đồng, chỉ còn là đống sắt vụn.

Xe khách bị cháy BKS 27B-001.30 của nhà xe Thông Lan, chạy tuyến Điện Biên - Cửa Lò (Nghệ An), do Đặng Văn Thông SN 1966, trú tại Điện Biên cũng chính là chủ xe điều khiển. Khi xe đang di chuyển trên QL1 hướng Thanh Hóa - Cửa Lò, cách TP Vinh hơn 10km thì bốc hỏa, lúc này trên xe có 5-6 hành khách và nhà xe.

Tài xế Thông cho biết: “Xe không có dấu hiệu bất thường nào, chỉ đến khi có 1 tài xế xe khác thông báo xe có khói và lửa bốc lên phía đuôi xe thì tôi mới biết và cho xe dừng lại, mở cửa cho hành khách xuống”.

Tài xế phụ Đỗ Văn Điệp SN 1984 trú tại Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên nói rõ hơn: “Trên xe có 3 bình cứu hỏa, khi phát hiện, chúng tôi lấy để xịt đám cháy nhưng không tác dụng vì bình nhỏ quá, người dân cũng ứng cứu bằng vòi phun nước nhưng cũng đành bất lực, gần 1 tiếng sau lửa mới bùng phát dữ dội”.

Vụ cháy xe khách: Lời kể nhân chứng - 1

Chiếc xe bị cháy rụi, chỉ còn là đống sắt vụn

Theo chị Nga, người chứng kiến vụ cháy thì: “Lúc xe dừng lại lửa ít lắm, mới chỉ le lói từ bánh sau xe, nhưng do nhà xe không đủ phương tiện cứu hỏa, bà con ứng cứu chỉ dùng vài chậu nước và kéo vòi rửa xe ra phun nên lửa ngày càng bùng lên và cháy to như vậy”.

Ứng cứu chậm quá

Còn anh Nguyễn Đức Hiếu, người dân sống cách vị trí xe cháy chừng 10m tỏ ra bức xúc: “Mọi người hô nhau gọi 114, tôi cầm máy bơm phun nước dập lửa, thế nhưng chả thấy nghe máy và đến khi chiếc xe cháy gần hết cứu hỏa mới đến.

Hành khách Nguyễn Trọng Bảo nói thêm: “Chiếc xe này trên đường vẫn chạy ngon, cũng may trên xe còn ít khách, nếu không không biết thế nào. Không đủ phương tiện chữa cháy, cứ dùng chậu với xô múc nước hất vào thì lửa lại bùng lên”.

Theo tìm hiểu của PV, quãng đường từ Vinh tới điểm xe cháy chỉ mất khoảng 20 phút. Tuy nhiên, người dân chứng kiến vụ việc cho biết phải 1 tiếng sau xe cứu hỏa mới có mặt.

Một chi tiết rất đáng lưu ý khác đó là xe chạy từ Điện Biên về Nghệ An, dừng ăn cơm ở Trường Bấc lúc 8h20’ tối 17/8 và nghỉ ở Mộc Châu, đến 1h30’ dừng nghỉ ở quán ven đường cho khách đi vệ sinh rồi chạy thẳng về đây thì cháy. Có nghĩa là chiếc xe đã chạy liên tục suốt 7giờ đồng hồ trước khi gặp nạn.

Về tài sản trên xe, bước đầu chủ xe 27B-001.30 cho biết: Ngoài số chăn màn mới mua trị giá khoảng 30 triệu đồng, còn có quần áo và đồ dùng của hành khách cùng hàng hóa, hoa quả và một chiếc xe điện thể thao trị giá khoảng 6-7 triệu đồng.

Khoảng 4 tiếng sau vụ cháy, 5 hành khách đi trên xe bị nạn đã được lực lượng CSGT gửi xe về nhà. Vụ cháy đã làm QL1 ùn tắc hai tiếng đồng hồ, đến 10h30’, mới thông xe. Chiều cùng ngày, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Thông tin mới nhất cho biết xe đã bị nổ lốp sau bên trái trước khi xảy ra cháy.

Từ năm 2012 đến nay, toàn quốc đã có gần chục vụ cháy xe khách các loại. Gần đây nhất, đêm 16/8, một xe buýt (chạy tuyến Phú Đa – Đà Nẵng) đang đậu tại bến trung tâm TP Đà Nẵng thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế khi đó ngủ trong xe may mắn thoát ra ngoài. Ngày 14/8/2013, xe khách của hãng Đông Hưng chở hơn 10 hành khách từ tỉnh Bình Thuận vào TP Hồ Chí Minh khi đang lưu thông đến ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh - Phạm Viết Chánh hướng về cầu Thị Nghè 2 (Q. Bình Thạnh) thì bất ngờ đầu xe bốc khói nghi ngút, tài xế  nhanh chóng cho xe tấp vào lề đường, mở cửa cho hành khách tháo chạy khỏi xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh - Văn Thanh (Giaothongvantai.com.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN