Cha con "người rừng": Nhà to nhưng lo bụng đói

Đến ngày 3/11, cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh (82 tuổi), Hồ Văn Lang (sinh 1969) đã về nhà mới ở tại thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây Trà sau gần 2 tháng thi công.

Được biết, căn nhà này có diện tích khoảng 60m2, do một doanh nghiệp hảo tâm tài trợ để xây, với tổng số tiền khoảng 120 triệu đồng.

Anh Hồ Văn Tri, em ruột của "người rừng" Lang tâm sự: Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ngành ở xã, huyện mọi người nên giờ gia đình tôi đã sum họp và có được nhà mới để ở, thay cho căn nhà tranh cũ.

Cha con "người rừng": Nhà to nhưng lo bụng đói - 1

Ông Lang bên ngôi nhà mới của gia đình mình

Tuy nhiên, hiện cả gia đình gồm 7 khẩu chỉ trông chờ vào một ít đất rẫy trồng keo lai, bạch đàn mới trồng và 3 khoảnh ruộng lúa nước với tổng diện tích chỉ hơn 1 sào. Vì vậy cùng với niềm vui sum họp sau hơn 40 năm sống tách biệt trong rừng sâu, cuộc sống của gia đình cha con "người rừng" đang đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Theo anh Trí thì số tiền hơn 30 triệu đồng nhận được từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã sử dụng hết cho bồi dưỡng sức khỏe của ông Thanh, mua sắm ít đồ đạc cho 2 người. Bên cạnh đó, ông Thanh từ khi về đến nay vẫn thường xuyên đau yếu. Còn anh Lang, tuy đã quen với cuộc sống hiện tại nhưng để tham gia lao động nuôi sống được bản thân thì cần phải thời gian rất dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân (Dân Việt)
"Người rừng" ở Quảng Ngãi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN