Cảnh sát làm “bà đỡ”: Chuyện xúc động về chiếc áo ủ ấm “thiên thần”

Sự kiện: Thời sự

Sợ em bé vừa lọt lòng lạnh vì trời đang giông gió, thiếu úy cảnh sát liền cởi chiếc áo đang mặc cuốn vào người em bé để ủ ấm.

Cảnh sát làm “bà đỡ”: Chuyện xúc động về chiếc áo ủ ấm “thiên thần” - 1

Chị Phương được thượng sĩ Tùng, thiếu úy Tiệp và chị Xuân (từ trái qua phải) đỡ đẻ thành công.

Đau đẻ giữa trời giông gió, sấm sét

Đã hơn 2 năm trôi qua nhưng chị Hoàng Thị Phương (ở xóm Núi, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) vẫn nhớ như in cái đêm chị sinh cậu con trai thứ 2 ven đường giữa lúc trời nổi cơn giông gió, đặc biệt biệt hơn khi “ê-kip” giúp chị “vượt cạn” có hai “bà đỡ đẻ” bất đắc dĩ là cảnh sát hình sự Công an huyện Quốc Oai.

Chị Phương kể lại, khoảng 2h rạng sáng 22.6.2015, chị đang nằm ngủ thì thấy đau bụng nhưng chị không nghĩ mình đang chuyển dạ, đau đẻ vì vẫn chưa tới ngày bác sĩ dự sinh.

“Lúc đó mình nghĩ em bé chỉ đạp nghịch mẹ chút thôi vì khi đi khám trước đó bác sĩ bảo phải 8 ngày nữa mới sinh. Chồng mình hôm đó cũng đi làm ca ở Hưng Yên, ở nhà chỉ có mình và bố mẹ chồng cùng chị dâu. Đang lúc nửa đêm mọi người đang ngủ nên mình không nói với bố mẹ chồng ngay vì nghĩ chưa sinh”, chị Phương kể lại.

Chị Phương bật dậy đi lại để thư giản và lấy điện thoại chơi, nhưng ít phút sau cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, dồn dập hơn. Nhớ lại cảm giác đau đẻ khi sinh bé đầu lòng, chị Phương mới nhận ra mình sắp sinh. Chị vội gọi bố mẹ chồng và chị dâu dậy đưa mình tới bệnh viện đẻ.

“Biết mình đẻ đứa đầu rất nhanh nên mẹ chồng mình vội bảo chị Xuân (chị dâu – PV) đưa mình tới viện trước ông bà sẽ chuẩn bị đồ đạc mang vào sau”, chị Phương nhớ lại.

Chị Phương kể, lúc chị và chị Xuân lên xe máy để tới bệnh viện cũng là lúc trời nổi cơn giông rất to, sấm sét đùng đùng nhưng không còn cách nào khác là đi xe máy bởi không thể gọi được taxi lúc đó, bản thân chị cũng quá đau không thể chờ đợi.

May mắn, khi chị Phương “vượt cạn” dọc đường có sự giúp đỡ của 2 chiến sĩ cảnh sát Công an huyện Quốc Oai là thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp và thượng sĩ Đoàn Thanh Tùng (hiện là cán bộ Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Chiếc áo sưởi ấm “thiên thần”

Nhớ lại cuộc “vượt cạn” bất đắc dĩ, chị Phương kể, khi xe di chuyển ra tới đường tỉnh lộ 419, cách nhà một đoạn thì chị Phương thấy bụng co thắt, đau dữ dội nên bảo chị dâu dừng xe lại.

“Chị Xuân bảo “em cố gắng thêm chút nữa” nhưng mình đau không chịu được. Biết mình sắp sinh, chị Xuân vội mở cốp xe máy lấy ra chiếc áo mưa trải xuống đất để mình ngồi.

Hai chị em đang lo không biết làm thế nào thì hai đồng chí cảnh sát đi tuần tra bằng xe máy thấy mình kêu đau liền quay xe lại giúp đỡ.

Do các anh ấy mặc thường phục nên lúc ấy mình cứ tưởng là hai thanh niên đi chơi về chứ không nghĩ là cảnh sát.

Biết mình đang đau đẻ, anh Tiệp (thiếu úy Nguyễn Văn Tiệp – PV) vội ra đỡ mình và động viện lên xe anh ấy chở tới viện nhưng mình đau quá bảo cho em ngồi ở đây đẻ luôn.

Vài phút sau, do đau quá mình quên hết ngại ngần cứ thế làm rặn đẻ thôi. Mình rặn đẻ thì Tiệp cùng mẹ chồng mình đỡ cháu bé”, chị Phương nhớ lại.

Cảnh sát làm “bà đỡ”: Chuyện xúc động về chiếc áo ủ ấm “thiên thần” - 2

 Thiếu úy Tiệp và thượng sĩ Tùng chụp ảnh cùng vợ chồng chị Phương cháu bé.

Chị Phương tâm sự, nghe tiếng khóc chào đời của con trai chị vô cùng hạnh phúc và hạnh phúc đó được nhân đôi khi chị nhìn thấy con trai mình nhận được sự nâng niu của chiến sĩ cảnh sát.

“Con trai mình vừa chào đời, anh Tiệp thấy trời có giông gió, sợ em bé lạnh thế là anh ấy cởi chiếc áo đang mặc trên người cuốn cho em bé. Thực sự, đến giờ khi nghĩ lại vẫn thấy xúc động bởi tình cảm anh ấy dành cho con mình”, chị Phương xúc động.

Chị Phương kể tiếp, chị sinh em bé được vài phút sau thì chiếc taxi do thượng sĩ Tùng gọi đã tới đón đưa tới Bệnh viện đa khoa Quốc Oai an toàn.

“Khi mẹ con mình vừa lên xe taxi thì trời bỗng đổ cơn mưa tất to. Quả thực lúc đấy may có thượng sĩ Tùng làm công an ở đấy quen biết gọi được taxi chứ nhà mình không biết ai mà gọi.

Mình đi taxi đến bệnh viện còn thượng sĩ Tùng đi xe máy theo sau mưa ướt hết người trông rất đáng thương. Mình thấy hai mẹ con quá may mắn”, chị Phương chia sẻ.

-------------

Chị Phương bảo “em đau quá, cho em ngồi ở đây đẻ luôn", chúng tôi bối rối đôi chút, nhưng ai cũng nhanh chóng chuẩn bị cho ca đỡ đẻ “vô tiền khoáng hậu”, chị Xuân trải một chiếc áo mưa xuống đường để sản phụ ngồi, thượng sĩ Tùng thì nổ xe máy để lấy ánh sáng và đứng cầm đèn pin soi, còn tôi thì đỡ cháu bé.

Mời độc giả đón đọc bài 2  Nghẹt thở nghe lính hình sự kể chuyện đỡ đẻ" vào lúc 10h ngày 22/11.

Đến bệnh viện không kịp, chồng thành “bà đỡ” cho vợ trên taxi

Vợ chuyển dạ trên taxi, người chồng đã trở thành bà đỡ bất đắc dĩ, thật may mắn ca đỡ đẻ hy hữu khi “mẹ tròn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN