Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân

Sự kiện: Thời sự

Hàng trăm chiếc loa phường đang ngày đêm "phát sóng" ở Thủ đô khiến nhiều người thở dài mỗi khi nhắc đến nó.

Chiếc loa phường như những “ông mõ làng” có mặt ở Thủ đô từ những năm kháng chiến và thời kỳ bao cấp. Với nhiều người, chiếc loa phường là phương tiện tiếp nhận thông tin không thể thiếu được.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, chiếc loa phường giờ đây không thực sự cần thiết như trước kia, thậm chí nó còn đang gây nhiều phiền toái cho cộng đồng cư dân, đặc biệt là những gia đình bị loa phường hướng thẳng, sát vào nhà.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh”, vì thế nơi nào không còn hiệu quả thì cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất xóa bỏ.

Việc phát thanh vào giờ cao điểm nào, nội dung gì cần được các phường, xã nghiên cứu cho phù hợp. Đặc biệt, ở những nơi dân trí đã cao có thể bỏ những chiếc loa phường.

Phần đông người dân cho biết loa phường hoạt động không hiệu quả do nội dung thông tin chưa hữu ích, âm thanh lúc được lúc mất, tiếng rè.

“Ôi trời ơi, suốt ruột với nó, cứ đến giờ là nó oang oang lên, nó cứ xuyên vào tai mình, không chú ý nhưng vẫn phải thuộc. Nghe mãi một tiết mục vô cùng khó chịu như thông tin kẻ gian đột nhập vào nhà cả tháng nay.  Sáng cũng như chiều, nhắc đi nhắc lại mãi, không có gì mới mẻ cả”, ông Đỗ Văn Ngọc (59 tuổi), 101 B7, tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội nói.

Bà N. T.L nhà 504, Đê La Thành (quận Đống Đa) bức xúc: “Loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà, trên tầng 2 nơi có hai đứa trẻ con, mà chẳng hiểu loa phát thanh, tin tức kiểu gì không thể nghe được. Khi mới phát nó oang oang lên một tiếng rồi lại rè rè không nghe rõ tiếng gì như người bị hen suyễn. Theo tôi là nên bỏ”.

Trước đó vào năm 2013, bên cạnh hệ thống loa phường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông lắp đặt loa phát thanh tuyên truyền giao thông ở 16 vị trí công cộng trọng điểm trên địa bàn

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 1

Cứ sáng sớm và chiều tối, hàng trăm chiếc loa phường (loa phóng thanh) ở Hà Nội phát ra những tiếng oang oang, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 2

Người dân đi đường cũng như người dân sinh sống ngay mặt đường không thể nghe thấy tiếng phát thanh từ loa phường khi đi trên đường Đê La Thành. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết cột điện nào cũng gắn 2 loa phát thanh, hướng về hai phía

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 3

Loa phóng thanh sát tầng hai một nhà dân, gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt của người dân

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 4

Đúng 7h sáng, tiếng loa phát thanh vang lên  khi một số người dân vẫn còn đang ngủ ở khu tập thể quân đội, H6, Thành Công, Ba Đình

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 5

 Những chiếc loa mới được trang bị cho các phường được nối vào một cục tiếp sóng, bắt tín hiệu âm thanh không dây

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 6

Hai loa hướng về hai phía, thông báo các tin tức như trộm cắp, điện, nước…

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 7

Nhiều loa cũ chưa được thay vẫn tồn tại trên cột điện

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 8

Dây điện, dây cáp chằng chịt quanh cột điện có gắn loa cũ, hoen rỉ

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 9

Những người dân sống ở gần chợ Thành Công (Ba Đình) cho biết, nhiều loa không dùng nhưng họ vẫn để đó, không tháo dỡ

Cận cảnh những chiếc loa phường "thò cổ" vào cửa sổ nhà dân - 10

Nhiều loa cũ bị méo mó theo thời gian không được tháo bỏ khi gắn loa mới

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN