Cuộc sống của 7 đứa trẻ "người rừng" ở Bình Thuận

Sự kiện: Bình Thuận

Nhác thấy bóng người, đứa trẻ 9 tuổi nhanh như một con khỉ trèo lên cây điều, dùng lá cây che mặt.

Chỉ vì một lời nguyền, hơn 13 năm trước,người phụ nữ K’ho có tên Srín cùng chồng bỏ làng vào rừng sâu (xã Đông Giang, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) rồi lần lượt sinh ra bảy đứa con. Trong đó có đến năm đứa do chị tự vượt cạn một mình giữa rừng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nam (Pháp Luật TPHCM)
Bình Thuận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN