Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương

Lo ngày khai hội tắc đường, nhiều người vượt hàng trăm cây số, thức suốt đêm leo núi lễ chùa, vãn cảnh.

Sáng 13.1 (mùng 6 Tết), chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mới chính thức khai hội. Tuy nhiên, ngay từ chiều và đêm hôm trước, hàng ngàn người đã hành hương về vùng đất này để lễ Phật cầu an. Nhiều người đi từ lúc nửa đêm, thậm chí đi suốt đêm để lễ chùa.

4h sáng, ông Trần Văn Kham (70 tuổi,Tiền Hải, Thái Bình) đứng run rẩy ở một góc sân chùa nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ rạng rỡ. Ông khoe mình vừa hoàn thành hành trình đi bộ từ dưới chân núi lên đến động Hương Tích. Ông Kham cùng gia đình đi chùa Hương từ 8h tối hôm trước.

“Tôi lo khai hội xong sẽ chật ních người đi lễ, không chen được nên bảo các con thuê ô tô cho cả nhà đi buổi tối. Cảnh vật nhìn buổi tối không rõ lắm nhưng đi lễ thì tôi có cảm giác rất bình yên”, ông Kham chia sẻ.

Từ 10h đêm, bà Đàm Thị Chi (60 tuổi) cũng vượt quãng đường hơn 100km từ Hưng Yên để đi lễ chùa Hương. Bà cùng hai người chị của mình vừa leo bậc thang, miệng lẩm nhẩm niệm kinh Phật. Bà Chi chia sẻ: “Tôi thường đi lễ chùa Hương vào buổi tối, hoặc sáng sớm để tránh ồn ào, xô bồ lúc chính hội. Tôi lễ cầu an, sức khoẻ cho gia đình mình trong năm mới”.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 1

Đêm xuống, hàng ngàn chiếc thuyền chở khách neo đậu im lìm ở bến Yến

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 2

Tuy nhiên, trước ngày khai hội, vẫn có rất nhiều người ở nơi xa đi thuyền vào khu di tích chùa Hương vào ban đêm.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 3

Nhiều gia đình mang cả trẻ nhỏ đi hội lễ hội vào ban đêm.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 4

Đến Trình lúc 3h sáng vẫn tấp nập thuyền vào ra.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 5

Những người lái đò trên suối Yến dò dẫm chèo thuyền trong đêm.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 6

Lo tắc đường, chen chúc ngày khai hội nên nhiều du khách ở xa đi lễ từ lúc nửa đêm, thậm chí đi suốt đêm.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 7

Thắp hương, dâng lễ khi trời còn tối mịt.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 8

Ông Trần Văn Kham (70 tuổi, Tiền Hải, Thái Bình) đứng nghỉ ngơi cùng người em trai sau hành trình leo núi nửa đêm, từ chân núi lên động Hương Tích.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 9

Ba chị em bà Đàm Thị Chi (60 tuổi, Hưng Yên) ngồi xuống đất vái vọng sau chặng đường đi bộ dài suốt đêm.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 10

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 11

Nhiều người mệt mỏi sau một đêm thức trắng đi bộ.

Các cụ già leo núi suốt đêm để lễ hội chùa Hương - 12

4h sáng, tuyến đường lên chùa Thiên Trù đã đông nghịt người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN