Bị trăm con ong đốt, bé 4 tuổi nguy kịch

Theo hai chị gái đi chăn trâu trong rừng, cháu bé 4 tuổi người dân tộc Mông đã bị gần 100 con ong đốt ngất xỉu.

Nạn nhân là cháu Tráng Văn Minh (4 tuổi, dân tộc Mông , ở xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). Hiện cháu bé đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Nhi TW.

Anh Tráng A Lành (SN 1975, bố cháu bé) cho biết, chiều 9/7, Minh đi cùng hai chị gái chăn trâu trong rừng. Bỗng gia đình thấy hai cô con gái khóc lóc chạy về, báo tin em trai bị ong đốt đã ngất xỉu trong rừng. Vợ chồng anh Lành vội chạy vào rừng tìm con.

Lúc này, thân thể cháu bé đã sưng vù với gần 100 vết ong đốt. Cháu Minh lập tức được đưa về trạm y tế xã sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện huyện Pác Nặm. Dù đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn nhưng cháu bé vẫn rất nguy kịch, nên gia đình phải đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu.

Xuống Bệnh viện Bạch Mai, cháu Minh lại được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, cháu được chẩn đoán nhiễm độc nặng: suy gan, suy tim, suy hô hấp. Hiện cháu bé vẫn hôn mê, nằm điều trị tại phòng cách ly đặc biệt.

Bị trăm con ong đốt, bé 4 tuổi nguy kịch - 1

Người cha bần thần khi con mình gặp nạn

Gia đình anh Lành sống bằng nghề làm ruộng, rất nghèo nên gặp không ít khó khăn khi phải đưa con xuống Hà Nội cấp cứu. Vợ chồng anh có 5 người con, gồm hai trai, ba gái.

Trước khi chuyển con xuống Hà Nội điều tri, gia đình anh Lành xoay xở mãi chỉ được khoảng 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn động viên vợ chồng anh đưa con đi. Sau đó, bác cả cháu Minh vay mượn được 9 triệu đồng chi trả viện phí trước mắt. Vợ chồng anh lại không thạo tiếng Kinh nên càng tỏ ra lúng túng.

Biết tin cháu bé con nhà nghèo bị ong đốt nguy kịch, nhiều thanh niên tình nguyện ở Hà Nội cũng đã đến bệnh viện tìm cách giúp đỡ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN