Bí mật xác ướp 500 năm như người đang ngủ

Các nhà khoa học vừa vén màn bí mật đằng sau xác ướp của thiếu nữ người Inca 500 năm vẫn như người đang ngủ.

Các nhà khoa học ở đại học Bradford, Anh, vừa tiết lộ cách thức người Inca đầu độc một thiếu nữ 13 tuổi bằng lá coca và rượu để biến cô gái này thành một xác ướp hiến tế vẹn nguyên như đang ngủ suốt 500 năm qua.

Xác ướp của “Trinh nữ Băng” này cùng với một cô bé 6 tuổi và một cậu bé 7 tuổi được phát hiện trong những ngôi mộ trên ngọn núi lửa Llullaillaco cao 6.700 mét tại biên giới giữa Chile và Argentina vào năm 1999.

Bí mật xác ướp 500 năm như người đang ngủ - 1

Thiếu nữ vẫn như đang ngủ suốt 500 năm qua

Tuy nhiên, mãi tới gần đây các nhà nghiên cứu mới vén được bức màn bí ẩn về phương pháp ướp xác tinh vi này của người Inca thông qua phân tích những sợi tóc của cô gái.

Kết quả phân tích của các nhà khoa học cho thấy cô gái đã sử dụng lá coca và rượu trong suốt những tháng cuối cùng của nghi lễ hiến tế capacocha của người Inca, và những chiếc lá coca vẫn còn trong miệng của cô gái này.

Tiến sĩ Andrew Wilson, người chỉ đạo nhóm nghiên cứu, cho biết: “Tóc thường mọc dài ra 1 cm mỗi tháng, và sau khi hình thành nó sẽ không có bất cứ thay đổi nào nữa. Các chất như cocaine và rượu sẽ để lại dấu vết trên tóc thể hiện liều lượng mà người đó sử dụng theo thời gian.”

Những sợi tóc của “Trinh nữ Băng” cho thấy cô gái này đã sử dụng một lượng lớn cocaine bằng cách ăn lá coca và uống rượu ngô pha với coca. Tất cả ba xác ướp này đều có cocaine và rượu trong người.

Bí mật xác ướp 500 năm như người đang ngủ - 2

Lá coca được tìm thấy trong miệng của cô gái

Các nhà khoa học nhận thấy lượng coca mà cô gái này sử dụng tăng vọt lên trong 12 tháng, và đạt đỉnh trong vòng 6 tháng trước khi chết. Tại thời điểm qua đời, cô gái này sử dụng lượng lá coca nhiều gấp 3 lần trước đó. Cô cũng uống nhiều rượu hơn vào những tuần cuối cùng.

So sánh với các dữ liệu lịch sử, tiến sĩ Wilson nhận định cô gái này đã được lựa chọn để hiến tế 12 tháng trước khi chết. Cô đã tham gia vào một loạt các nghi lễ hiến tế, trong đó có việc sử dụng lá coca và rượu. Cả hai chất này đều được kiểm soát và được coi là những đồ “thượng phẩm” phục vụ nghi lễ hiến tế của người Inca.

Tại độ cao nơi phát hiện các xác ướp này, không khí loãng và lạnh đến mức con người không thể sống nổi. Trên thân thể những đứa trẻ này không hề có dấu hiệu bạo lực, tuy nhiên chính coca và rượu là những tác nhân chính đẩy chúng đến cái chết.

Bí mật xác ướp 500 năm như người đang ngủ - 3

Xác ướp của một em bé khác

Việc thiếu nữ này sử dụng liều lượng coca và rượu lớn hơn trong những tuần cuối cùng so với 2 đứa trẻ kia chứng tỏ cô gái đã hiểu được số phận mình sẽ như thế nào nên được “nhồi” lượng ma túy và rượu nhiều hơn để trấn tĩnh tinh thần.

Điều này được thể hiện trong tư thế của cô gái, đó là ngồi bắt chéo chân, đầu ngả về phía trước với cánh tay đặt hờ trên vạt váy, những đồ trang trí trên đầu và đồ hiến tế xung quanh cô không bị xáo trộn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng cô gái này được đặt vào hầm mộ trong khi đang ngấm thuốc và được xếp đặt tư thế cuối cùng.

Các bậc cha mẹ thường phải hy sinh những đứa con lên 4 tuổi và những cô gái ở độ tuổi dậy thì để hiến tế cho các vị thần linh dưới sự thống trị của đế chế Inca ở Nam Mỹ cách đây 500 năm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo NBCNews) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN