Bị ghép ảnh trên Facebook, nữ sinh tự tử

Uất ức vì bị một bạn nam cùng lớp ghép chân dung mình vào ảnh mặc áo cổ rộng rồi đưa lên Facebook làm trò đùa, em N.T.T.L (18 tuổi, ở Hà Nội) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 1/7, Công an huyện Thạch Thất, TP Hà Nội cho biết vừa tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý vụ nữ sinh tự tử bắt nguồn từ một trò đùa trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đi học thêm, em N.T.T.L (SN 1995, vừa học xong lớp 12 Trường THPT Hai Bà Trưng, huyện Thạch Thất) bị Nguyễn Thanh H. (bạn học cùng lớp) chụp ảnh chân dung rồi ghép vào ảnh mặc áo cổ rộng, đưa lên mạng xã hội Facebook.

Việc này khiến nhiều bạn bè của N.T.T.L trêu em rất nhiều. Uất ức, N.T.T.L đã viết trên mạng xã hội rằng sẽ tự tử nếu các bạn không gỡ tấm ảnh kia xuống. Tuy nhiên, vì nghĩ chỉ là trò đùa nên nam sinh đăng bức ảnh không làm theo. Ngoài ra, một số bạn không những không ngừng việc trêu đùa mà còn thách thức L. tự tử.

Bị ghép ảnh trên Facebook, nữ sinh tự tử - 1

Di thư của em N.T.T.L được viết tại Bệnh viện Bạch Mai trong những ngày cuối đời

Sáng sớm 27/6, N.T.T.L đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Người nhà đã phát hiện và đưa L. vào bệnh viện Thạch Thất, rồi lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, song ngày 29/6, các bác sĩ đã trả em về gia đình. Đến sáng 1/7 thì N.T.T.L tử vong.

Công an huyện Thạch Thất đã tổ chức điều tra, thu giữ bức di thư của N.T.T.L được viết tại Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN