Bé trai bị bỏ rơi kèm dòng chữ "ngàn lần xin lỗi con"

Sự kiện: Tin ngắn

Người dân ra khu hội chợ tham quan, mua sắm phát hiện một bé trai bị bỏ rơi, đặt gần gầm ô tô.

Bé trai bị bỏ rơi kèm dòng chữ "ngàn lần xin lỗi con" - 1

Bé trai bị bỏ rơi tại sân vận động Bạch Trữ. Ảnh B.A

Sáng 31/8, ông Đỗ Đăng Sửu - Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội) xác nhận vụ việc trên và cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h50 phút tối 30/8 tại sân vận động Bạch Trữ, xã Tiến Thắng.

Theo ông Thắng, thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Nhi (SN 1965, trú tại xã Tiến Thắng) đến khu hội chợ người tiêu dùng tại sân vận động Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) tham quan, mua sắm.

Khi di chuyển vào khu vực gian hàng, bà Nhi phát hiện bé trai bị người thân bỏ rơi tại sân vận động, gần gầm xe ô tô. Sau đó, bà Nhi đã đưa bé trai về gia đình chăm sóc.

“Sáng 31/8, bà Nhi đã đến UBND xã Tiến Thắng trình báo vụ việc. Hiện tại sức khoẻ của bé trai khá tốt”, ông Sửu nói.

Bé trai bị bỏ rơi kèm dòng chữ "ngàn lần xin lỗi con" - 2

Mẹ bé trai có để lại một bức thư. Ảnh B.A

Ông Sửu cho hay, bé trai bị bỏ rơi sinh năm 2016. Mẹ bé trai có để lại một lá thư kèm nội dung: “Tôi sinh con ra vì hoàn cảnh gia đình và do lầm lỡ mà không có điều kiện để nuôi con. Tôi phải bỏ con ở đây mong ai đó giúp để nuôi con tôi thành người. Tôi xin cảm ơn suốt đời! Ngàn lần xin lỗi con, sau này con lớn lên hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ mong con gặp được một gia đình tử tế, nuôi dạy thành người”.

Bé trai khôi ngô nghi bị bỏ rơi ở trung tâm Sài Gòn

Trong vài ngày nữa, nếu không có người thân đến nhận bé trai khoảng 2 tuổi nghi bị bỏ rơi trước Bệnh viện Từ Dũ, cơ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN