Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng

Sự kiện: Tin ngắn

Bầu trời xám xịt khiến không gian trở nên u tối khác thường, người đi đường phải bật đèn xe dù đã gần 8h sáng.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 1

Lúc 7h20 trên đường Nguyễn Thái Học, Q.1.

Những ngày gần đây, bầu trời tại TP.HCM bỗng trở nên xám xịt dù đồng hồ đã điểm 7h45 sáng. Hiện tượng này khiến tầm nhìn của các phương tiện lưu thông bị giảm xuống, phải bật đèn xe khi di chuyển.

Ghi nhận tại nhiều điểm ở trung tâm thành phố, như đường Trần Hưng Đạo, đường Pasteur (Q.1), đường Trường Sơn (Q.Tân Bình),... từ 7h30 - 7h45 cùng ngày, tất cả đều không có chút ánh nắng mà thay vào đó là một bầu trời rất u ám.

Đi bộ trên đường Trường Sơn ra sân bay, anh Mạnh Dũng (29 tuổi) cho biết: “Tôi thấy trời Sài Gòn xám xịt mấy bữa nay rồi. Sáng nay tôi bay đi Hà Nội, cứ lo trời mưa nhưng may là trời chỉ tối tối chứ không mưa. Mọi ngày vào giờ này (khoảng 8h - PV), mặt trời đã mọc, ánh mặt trời đã xuất hiện từ lâu rồi”.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 2

Trung tâm Q.1 vẫn u tối dù đồng hồ đã điểm 7h30.

“So với những hôm có mưa bão, tôi thấy trời Sài Gòn sáng nay còn khó hiểu hơn bởi nó u tối quá khác thường. Ngày nào tôi không dậy sớm tập thể dục lúc 5h30, lúc đó trời còn tối nhưng tới 6h là sáng rực rồi, chứ đâu có chuyện gần 8h sáng mà còn đen thui như 5h30 thế này”, bà Lê Thị Hồng Hoa (một người dân sống ở Q.1) nói.

Theo Trung tâm Dự báo thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng bầu trời TP.HCM u ám trong những ngày gần đây là ảnh hưởng của một vùng áp thấp nhiệt đới. Trước đó, TP.HCM đã bất ngờ đón nhận một cơn mưa lớn vào chiều 14.1, trong khi mưa lớn cũng đã đổ xuống một số nơi ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ khuya 14.1 kéo dài tới 8h15 sang 15.1 vẫn chưa dứt.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 3

Đường Lê Lợi vắng vẻ sáng nay (15.1).

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 4

Một người dân tập thể dục trên đường Pasteur nhận định: “Giờ là 7h26 mà trông trời mây cứ như 5h30 sáng thường ngày”.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 5

Bầu trời nhìn từ đường Trần Hưng Đạo cũng xám xịt.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 6

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất, vắng vẻ mờ ảo.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 7

Cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7h36 vẫn âm u.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 8

Đường Trường Sơn lúc 7h40 sáng 15.1.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 9

Nhiều xe ô tô phải bật đèn khi di chuyển dù đã gần 8h sáng.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 10

Bầu trời âm u do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 11

Tấm nhìn bị hạn chế, nhiều người chỉ có thể nhận diện xe phía trước bằng đèn sau.

Bầu trời Sài Gòn xám xịt lạ thường: 8h như 5h sáng - 12

Với bầu trời xám xịt này, nhiều bạn trẻ đã phải hủy kế hoạch chụp ảnh ngoại cảnh ở Sài Gòn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN