Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị

Hàng ngàn con cá bơi tung tăng trong một đại siêu thị bỏ hoang đã thu hút rất nhiều du khách tò mò.

Đại siêu thị Thế giới Mới từng là một trung tâm mua sắm 11 tầng vô cùng sôi động và nhộn nhịp ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo tín đồ mua sắm đổ tới đây mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ hoang gần 20 năm, giờ đây đại siêu thị này lại có một thứ thú vị khác cũng hút khách không kém.

Bơi lội tung tăng trong tiền sảnh và hành lang ngập nước của đại siêu thị này là hàng ngàn con cá chép được du khách và các tiểu thương ở đây thả xuống rồi sinh sôi nảy nở ngày một nhiều hơn.

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 1

Bên ngoài tòa nhà Thế giới Mới bị bỏ hoang ở Bangkok

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 2

Tầng một rộng 500 mét vuông bị ngập nước mưa

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 3

Nó trở thành nơi sinh sống của hàng ngàn con cá đủ chủng loại, sắc màu

Được xây dựng từ năm 1982, đại siêu thị này mở cửa hoạt động suốt 15 năm trước khi rắc rối xảy ra. Vào năm 1997, chính quyền thủ đô Bangkok đã quyết định phá dỡ 7 tầng trên cùng của đại siêu thị khi phát hiện ra rằng ông chủ của nó chỉ xin cấp giấy phép xây dựng 4 tầng. Đến năm 1999, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở đây, khiến 4 tầng còn lại của tòa nhà hoàn toàn không có mái che.

Bị phơi mưa phơi nắng trong thời gian dài, tầng một của đại siêu thị bắt đầu bị ngập nước mưa tích tụ từ ngày này qua tháng khác, kéo theo đó là hàng đàn muỗi sinh sôi trong môi trường ẩm thấp. Để diệt muỗi, người dân xung quanh quyết định mua cá chép và một số loài cá khác thả vào trong “hồ nước” này, và thế là một hệ sinh thái thu nhỏ đã được tạo ra bên trong tòa nhà bỏ hoang.

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 4

Đàn cá bơi tung tăng dưới cầu thang đã mục nát

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 5

Những con cá ngày càng lớn dần theo thời gian

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 6

Các loại cá đủ chủng loại, sắc màu sống trong đại siêu thị

Đàn cá chép đủ sắc màu sinh sôi ngày một nhiều, và nó bắt đầu thu hút du khách từ các nơi tò mò kéo tới xem. Ban đầu, chỉ có khoảng 10-20 người tới đây để cho lũ cá ăn và chụp ảnh. Tuy nhiên khi những bức ảnh này xuất hiện trên Facebook, rất nhiều người đã đổ tới đây tham quan.

Người dân xung quanh đã rất nhanh nhạy khi mở một loạt hàng quán xung quanh để phục vụ du khách đến thăm “bể cá” kỳ lạ có diện tích tới 500 mét vuông này. Tuy nhiên, sự chú ý đó lại gây lo lắng cho chính quyền Bangkok.

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 7

Một du khách tới tham quan và cho cá ăn

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 8

Bangkok: Hàng ngàn cá chép chiếm cứ đại siêu thị - 9

Hàng quán mọc lên bên ngoài tòa nhà phục vụ du khách

Hôm thứ Hai, chính quyền Bangkok tuyên bố đóng cửa tòa nhà này và dựng các chướng ngại vật xung quanh để ngăn cản người tò mò với lý do để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh vì tòa nhà này “rất không ổn định” và có thể sập bất cứ lúc nào.

Đến cuối tháng Bảy, chính quyền Bangkok sẽ quyết định xem tòa nhà Thế giới Mới này có đủ an toàn cho du khách đến tham quan hay không. Nếu họ xác định tòa nhà không đủ an toàn, họ sẽ chuyển toàn bộ số cá này tới những địa điểm khác kém thú vị hơn nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BangkokPost) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN