Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới

Những ngày này, các tuyến phố ở Hà Nội tràn ngập màu sắc của ánh đèn trang trí chào đón năm mới, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống.

Những ngày này, không khí chào đón năm mới trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Thủ đô Hà Nội như được thay màu áo mới rực rỡ. Sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của hoa cúc... sáng rực trên những con đường...

Đặc biệt, về đêm, các tuyến phố trung tâm như Bà Triệu, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, khu vực quanh Hồ Gươm, đài phun nước Bờ Hồ... trở nên lung linh với ánh sáng đèn led rực rỡ, tạo nên nét mới lạ so với ngày thường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, những con phố ở Hà Nội đang bị quá tải bởi hệ thống đèn trang trí rối mắt, lòe loẹt, không phù hợp với cảnh quan. Nhiều người đi đường cảm thấy hoa mắt, ngỡ như lạc vào “mê cung”.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 1

Trước cửa Nhà hát Lớn xuất hiện một quả cầu nằm trên đài sen với những chùm hoa sen đẹp mắt.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 2

Đài phun nước Bờ Hồ ở Quảng trường Đông Kinh Ngĩa Thục rực rỡ sắc hoa. Trước đó, đài phun nước này đã được trang trí bởi 20 bông hoa "lạ" cao gần 4m, nhưng đài hoa này đã bị dỡ bỏ sau khi nhận được nhiều lời góp ý.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 3

Những cánh hoa đào rực rỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình, Hà Nội). Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, đây là các cây đào và hoa đào:  "Hoa đào thì phải có màu đỏ, nếu người dân kêu lóa mắt, lòe loẹt  hay  nếu ai có sáng kiến gì, đến nộp sản phẩm cho Sở thì chúng tôi sẽ tổ chức thi". Hiện trên toàn tuyến đường đã tháo dỡ một số cây, cánh hoa đào.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 4

Trên phố Bà Triệu, Hà Nội sử dụng đèn trang trí đường phố với tông màu xanh trắng đơn giản nhưng khá lạ mắt, mang lại cảm giác mới mẻ và dịu mát khi đi qua.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 5

Những thay đổi này mang tới cảm giác tươi mới cho người dân khi lưu thông qua con phố trung tâm.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 6

18 trụ đèn chiếu sáng chạy dọc đoạn đường từ ngã tư Cửa Bắc - Phan Đình Phùng tới ngã tư Phan Đình Phùng - Hàng Cót. Về đêm, khu vực này trở nên rực sáng khác biệt với hình ảnh ngày thường.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 7

Điểm nhấn của dnà đèn này là một bông hoa đào ở giữa. Nhiều người tỏ ra thích thú, chụp ảnh khi đi qua đây. Tuy nhiên nhiều người đi đường cảm thấy hoa mắt, ngỡ như lạc vào “mê cung”.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 8

Hình tượng hòa bình với quả địa cầu, chim bồ câu trắng trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 9

Bên dưới quả địa cầu là hàng trăm bông hoa sen khoe sắc giữa phố phường Thủ đô.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 10

Đường Thanh Niên (quận Ba Đình, Hà Nội) rực sáng đèn hoa trang trí.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 11

Sau một số thay đổi (và hiện vẫn chưa hoàn thiện), những dàn đèn trang trí dọc đường Thanh Niên mang lại cảm giác hứng khởi cho người dân đi qua khu vực này.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 12

Những trụ đèn hình cánh chim công rực sáng khắp đường Thanh Niên. Trước đó, hàng loạt đèn trang trí trên đường này đã phải tháo dỡ xuống làm lại cho đúng với thiết kế 3D ban đầu.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 13

Theo một số người dân, mỗi khi đi qua đây, họ có cảm giác lóa mắt bởi đèn trang trí quá sáng

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 14

Đài phun nước Bờ Hồ tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lung linh về đêm.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 15

Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ cũng được chiếu sáng bằng hàng nghìn ngọn đèn phủ kín cây cối.

Ảnh: Thủ đô tràn ngập sắc màu đón năm mới - 16

Quanh Hồ Gươm rực rõ ánh sáng đèn led trên khắp trên phố Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN