Ấn Độ: Dùng xe ủi, vòi rồng bắt "thánh nhân" nổi loạn

Vị "thánh nhân" cố thủ trong đền đã kích động tín đồ dùng bạo lực chống lại lệnh bắt của cảnh sát.

Ngày 18/11, hàng trăm cảnh sát chống bạo động Ấn Độ đã đụng độ quyết liệt với những phần tử vũ trang ủng hộ một “thánh nhân” tự xưng của nước này khi họ ập đến một ngôi đền được xây kiên cố ở thành phố Hisar để bắt giữ ông ta.

Ấn Độ: Dùng xe ủi, vòi rồng bắt "thánh nhân" nổi loạn - 1

Ông Rampal tự coi mình là một "thánh nhân" của Ấn Độ

Khi biết tin cảnh sát chuẩn bị bắt mình, “thánh nhân” 63 tuổi Rampal Maharaj đã rút vào cố thủ trong ngôi đền và kêu gọi tín đồ tới tạo thành hàng rào vây quanh ngôi trên, ngăn cản cảnh sát thực thi nhiệm vụ. Ông ta còn bắt phụ nữ và trẻ con tạo thành “lá chắn sống” ngay trước cửa đền đề phòng cảnh sát tấn công.

Một chỉ huy cảnh sát cho biết: “Chúng tôi được tin những tín đồ này đã thủ sẵn bom xăng, gạch đá, súng, dùi cui, gậy gộc và cả những chai a-xit để chống trả cảnh sát”.

Những tín đồ này đã tuần tra và canh gác bên ngoài ngôi đền của “thánh nhân” Rampal suốt nhiều ngày qua, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để mở đường đột kích vào ngôi đền.

Cảnh sát Ấn Độ được lệnh bắt bằng được Rampal sau khi vị “thánh nhân” tự xưng này liên tiếp phớt lờ lệnh triệu tập của tòa án để đối chất về một âm mưu giết người, kích động đám đông và nổi loạn.

Cảnh sát đã điều cả xe ủi đến hiện trường để phá sập một bức tường của ngôi đền, vì họ tin rằng những người bên trong đền không phải là tín đồ ủng hộ thực sự của Rampal mà chỉ là những người bị ép phải làm lá chắn sống cho ông ta.

Ấn Độ: Dùng xe ủi, vòi rồng bắt "thánh nhân" nổi loạn - 2

Các tín đồ sử dụng gậy gộc, vũ khí chống lại cảnh sát

Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra khi cảnh sát cùng xe ủi tiến tới gần ngôi đền và vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các tín đồ. Cảnh sát chống bạo động sử dụng dùi cui để dẹp đám đông và kéo nhiều tín đồ ra phía ngoài, trong đó có cả phụ nữ, trong khi chiếc xe ủi tìm cách giật sập một bức tường.

Bên trong ngôi đền, những tín đồ cấp cao không cho phép phụ nữ và trẻ em thoát ra ngoài khi cảnh sát tiến vào, gây nên tình trạng vô cùng hỗn loạn. Một người phụ nữ tìm cách trốn được ra ngoài cho biết những người đàn ông vũ trang bên trong ra lệnh cho mọi người ngồi yên, bất chấp mệnh lệnh giải tán của cảnh sát.

Cảnh sát vẫn chưa thể tiến được vào sâu bên trong ngôi đền và cũng chưa xác định được vị trí của “thánh nhân” Rampal, và họ đang xem xét ban hành tối hậu thư đối với những người còn cố thủ bên trong đền.

Ấn Độ: Dùng xe ủi, vòi rồng bắt "thánh nhân" nổi loạn - 3

Một tín đồ ủng hộ "thánh nhân" nổi loạn bị cảnh sát bắt giữ

Hàng chục cảnh sát đã bị thương, bị bắn và bị ném bom xăng trong quá trình tấn công, buộc họ phải rút lực lượng ra và bao vây kín ngôi đền. Hiện cảnh sát đã cắt điện và nước cung cấp cho ngôi đền, đồng thời phong tỏa toàn bộ các tuyến đường tiếp tế lương thực thực phẩm cho bên trong.

Trong thời gian gần đây, dư luận Ấn Độ đã nhiều lần chấn động bởi những vụ bê bối của các “thánh nhân”, những người tự cho mình có quyền lực đặc biệt của thần thánh. Hồi năm ngoái, một “thánh nhân” đã bị truy tố vì quấy rối tình dục một nữ sinh.

Nhiều người Ấn Độ coi các “thánh nhân” là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ và giúp họ “khai sáng” tinh thần, và đổi lại, họ thường xuyên cúng tế tiền bạc, lương thực thực phẩm cho các “thánh nhân” này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo IndianTime) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN