Ám ảnh xác chết không đầu ở thị trấn bị IS vây hãm

Bất cứ người dân nào bị coi là "dị giáo" đều bị phiến quân IS chặt đầu và vứt xác ra đường.

Cho đến bây giờ, cậu bé 13 tuổi Dillyar vẫn không thể nào gạt bỏ được hình ảnh người chú bị chặt đầu của mình ra khỏi tâm trí mình. Hai chú cháu đang trên đường rời khỏi thị trấn Kobani bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vây hãm thì bất ngờ bị phiến quân chặn đường.

Ám ảnh xác chết không đầu ở thị trấn bị IS vây hãm - 1

Người dân Kobani lũ lượt chạy khỏi thị trấn

Cậu bé Dillyar đã vùng chạy thoát, nhưng người chú Mohammed của cậu lại không được may mắn như vậy. Mohammed đã bị phiến quân IS bắt giữ, và anh chỉ kịp thét lên một tiếng rùng rợn khi một phiến quân bịt mặt rút ra một con dao.

Dillyar kể lại với giọng thảng thốt: “Chúng ấn đầu chú ấy xuống đất và dùng dao cứa đứt cổ chú, vừa cứa vừa hét Allahu Akbar (Thượng đế vĩ đại)”.

“Cháu vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng ấy trong giấc mơ hàng đêm, và mỗi sáng thức dậy cháu đều nhớ rõ như in khoảnh khắc hãi hùng đó”.

Theo những người dân đã thoát ra khỏi được thị trấn Kobani đang bị phiến quân IS vây hãm, hành động trả thù của IS khủng khiếp và tồi tệ hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Họ kể rằng những thi thể không đầu nằm rải rác trên đường phố Kobani, và nhiều nạn nhân thậm chí còn bị phiến quân móc mắt.

Ám ảnh xác chết không đầu ở thị trấn bị IS vây hãm - 2

Lực lượng dân quân người Kurd chiến đấu chống IS để bảo vệ Kobani

Những nạn dân Syria chạy qua được biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và đến được Suruc vẫn kể lại những câu chuyện kinh hoàng mà họ chứng kiến trên đường với giọng gấp gáp, như thể họ vẫn chưa tin được đó là sự thật.

Amin Fajar, người đàn ông 38 tuổi cho biết: “Tôi đã thấy hàng chục, hàng trăm thi thể bị cắt lìa đầu trên đường. Một số người khác bị cụt chân cụt tay, thậm chí có người còn bị móc mắt và cắt lưỡi. Cả đời này tôi sẽ không thể nào quên được cảnh tượng đó. Bọn chúng bêu đầu nạn nhân để đe dọa chúng tôi”.

Chiến thuật rùng rợn này của phiến quân IS đã phát huy hiệu quả. Nhiều người dân Kobani, trong đó có Fajar và vợ con đã phải hối hả trốn chạy để tự cứu lấy mình.

Ám ảnh xác chết không đầu ở thị trấn bị IS vây hãm - 3

Phiến quân IS tiến vào các đường phố ở Kobani

Ngồi bên ngoài căn lều tạm của mình ở Suruc, Fajar trầm ngâm: “Lũ trẻ nhà tôi đã nhìn thấy những xác chết không đầu đó. Chúng đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó”.

Ahmed Bakki, một nông dân từ ngôi làng ở gần Kobani cho biết người anh họ của ông đã quyết định bám trụ ở lại làng, trong khi cả gia đình bỏ chạy. Bakki kể: “Chúng tôi gọi điện vào số của anh, và chiến binh IS trả lời điện thoại. Chúng nói: ‘Bọn ta đã cắt đầu ông ấy và mang nó trở về Jarabulus’.”

Người nông dân này kể thêm: “Một giáo viên tiếng Anh trong làng đã tìm cách nói lý lẽ với họ, nhưng chúng lại gọi ông ấy là kẻ dị giáo và trói ông ấy vào sau xe lôi đi. Chúng tôi nghe kể rằng chúng đã chặt đầu ông ấy. Hàng xóm của tôi cũng bị chặt đầu vì chúng nói rằng ông ấy cung cấp rau quả cho ‘bọn dị giáo’. Chúng còn đốt rụi nông trại, gia cầm và đàn ong của ông ấy – chúng hủy hoại mọi thứ”.

Ám ảnh xác chết không đầu ở thị trấn bị IS vây hãm - 4

Một tội ác của phiến quân IS đối với người dân Kobani

Chính sách “triệt phá tận gốc” của IS này chủ yếu được thực hiện bởi những chiến binh nước ngoài nổi tiếng tàn bạo. Chúng đến từ Anh, Chechnya và các nước khác ở châu Âu, và người dân địa phương nhận ra chúng bởi giọng nói hoàn toàn khác.

Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 700 dân thường, trong đó chủ yếu là người già vẫn đang mắc kẹt trong thị trấn bị vây hãm Kobani, trong khi khoảng 13.000 người khác ở các khu vực xung quanh vẫn chưa thể chạy thoát.

Mới đây, IS cũng công bố một đoạn video giới thiệu về chiến thuật tác chiến đường phố của chúng. Chiến binh IS phát động các đợt tấn công dữ dội vào Kobani, chiếm từng ngôi nhà một và bắn súng phóng lựu cùng súng máy vào các vị trí phòng thủ.

Mặc dù chưa thể tiến thêm một bước nào trong những ngày cuối tuần, tuy nhiên phiến quân IS đang điều lực lượng chi viện từ Raqqa tới thị trấn Kobani, nơi chúng coi là một mục tiêu quan trọng phải đánh chiếm bằng được. Liên Hợp Quốc cảnh báo IS sẽ gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu nếu chúng chiếm được thị trấn chiến lược này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo DailyMail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN