"Vũ khí lợi hại" của mẹ giúp con nói không với bệnh hô hấp lúc giao mùa

Sinh ra trong tình trạng mẹ bị cạn ối bất thường, phải mổ gấp, cơ thể mẹ yếu, không đủ sữa cho con bú nên bé Quân có sức đề kháng và hệ hô hấp kém hơn những đứa trẻ khác. May mắn thay, kể từ khi chị Huyền tìm ra bí quyết vàng chăm con, bé Quân không những khỏe mạnh, đỡ ốm hẳn mà còn mập mạp, phổng phao trông thấy.

Bé: Phan Minh Quân.

Sinh ngày: 23/1/2013

Mẹ: Ngô Thị Huyền  

Địa chỉ: 45 Khúc Thủy, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. 

Điện thoại: 0984923358

Con “hở ra là ốm”, mẹ lên“thời khóa biểu” đi viện

Con cái là lộc trời cho, kể với chúng tôi, chị Huyền vẫn không giấu nổi sự vui mừng, hạnh phúc khi nhớ lại ngày được ông trời ban lộc, cho hoa kết trái – ngày biết tin mình được làm mẹ. Đôi vợ chồng trẻ mừng rỡ, tất bật chuẩn bị những điều cần thiết nhất cho thiên thần bé bỏng chỉ hơn 9 tháng sau sẽ chào đời.

Tuy nhiên, tới sát ngày sinh, bác sĩ đột ngột thông báo chị bị cạn nước ối, buộc phải mổ ngay. Lần đầu làm mẹ đầy bỡ ngỡ, lại gặp tình huống éo le, chị Huyền không khỏi lo lắng: “Nằm trong phòng mổ mà mình sợ đến phát khóc. Sợ nếu có gì bất chắc xảy ra, sợ nếu con mình bị làm sao thì mình không biết phải làm thế nào nữa”. May mắn thay, ca mổ thành công tốt đẹp, bé Minh Quân sinh ra khỏe mạnh trong sự mừng rỡ của cả gia đình.

"Vũ khí lợi hại" của mẹ giúp con nói không với bệnh hô hấp lúc giao mùa - 1

Bé Minh Quân giờ đã khỏe mạnh, hoạt bát,không còn bị ốm vặt khi thời tiết giao mùa. (Ảnh: NVCC)

Thế nhưng, do cơ thể chị Huyền yếu, không có sữa cho con bú, bé Quân phải ăn sữa ngoài hoàn toàn, lại thêm việc sinh mổ bởi mẹ cạn nước ối nên hệ miễn dịch và hệ hô hấp của bé yếu hơn những đứa trẻ khác. Chớm thay đổi thời tiết là bệnh viêm phế quản của bé lại tái phát, bé bị sốt, ho, chảy nước mũi, khò khè. Mỗi lần như vậy, chị Huyền lại tất tưởi bồng con, bắt xe đi khám. Bệnh viện thì xa, con thì quấy khóc, hai mẹ con chạy đi chạy lại cả buổi sáng mới khám xong bệnh, vô cùng vất vả.

Thời tiết giao mùa miền Bắc vốn khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi chóng mặt khiến bé Quân vốn đã bị viêm đường hô hấp, lại càng hay tái phát. Đỉnh điểm, có những khoảng thời gian, bé Quân liên tục đi viện, lên tới 2-3 lần một tháng liên tiếp. Lạnh là ốm, nóng cũng ốm, gió về cũng ốm, hở ra là ốm. Mẹ con chị đi viện đều đặn như được lên thời khóa biểu từ trước, tới mức chị “quen mặt bác sĩ, thuộc cả đơn thuốc”. Chị buộc phải nghỉ làm để toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái. “Nhìn con bé tí bé tẹo, còi cọc, suốt ngày đau ốm mà mình nặng trĩu lòng, đứt từng khúc ruột”, chị Huyền ngậm ngùi.

Cả nhà góp sức tìm ra phương cách giúp Quân khỏe mạnh

Từ khi nghỉ làm, chị có thêm thời gian chăm sóc con cái. May mắn thay, ông xã của chị cũng là một người vô cùng tâm lý. Anh thường xuyên chia sẻ việc nhà, giúp đỡ chị từ những việc nhỏ nhất như thay tã, pha bột cho con. Bởi vậy, dù con hay đau ốm nhưng anh chị vẫn dành được thời gian tìm hiểu các thông tin nuôi con khoa học. Chị thường lên các diễn đàn làm cha mẹ để chia sẻ tình hình sức khỏe của bé. “Không phải chỉ một, mà có khá nhiều mẹ mách dùng cốm BigBB rất tốt cho con. Mình cũng hơi nghi ngờ, bởi trước đó, mình từng thử nhiều cách khác nhau, đắt có, rẻ có, mà không ăn thua. Tuy nhiên, vì có nhiều mẹ khen nên mình quyết định mua về cho con dùng thử”.

"Vũ khí lợi hại" của mẹ giúp con nói không với bệnh hô hấp lúc giao mùa - 2

Giờ đây, BigBB đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu giúp bé Minh Quân luôn khỏe mạnh. (Ảnh: NVCC)

Chị Huyền vui mừng kể lại: “ Trộm vía, chỉ sau hơn một tuần uống thuốc, con đỡ ho, đỡ sổ mũi nhiều. Thấy tín hiệu khả quan, mình cho con uống đủ liệu trình 3 tháng. Kết quả thật bất ngờ, con ăn tốt, ngon miệng hơn,tăng cân đều, khỏe mạnh, mập mạp ra trông thấy. Đặc biệt, khi thời tiết chuyển mùa, con bớt ốm hơn hẳn khiến ai cũng ngạc nhiên. Ông bà nội thì mừng ra mặt; bạn bè, đồng nghiệp thi nhau hỏi bí quyết”.

"Vũ khí lợi hại" của mẹ giúp con nói không với bệnh hô hấp lúc giao mùa - 3

Em trai Khánh Trung của bé Minh Quân cũng khỏe mạnh, kháu khỉnh nhờ tuyệt chiêu chăm con cùng BigBB của mẹ. (Ảnh: NVCC)

Niềm vui nối tiếp niềm vui, chị Huyền một lần nữa được ông trời ban lộc sinh bé thứ hai – bé Khánh Trung. Rút kinh nghiệm từ bé trước, chị Huyền cho Khánh Trung dùng BigBB ngay sau khi bé tròn 6 tháng để tăng sức đề kháng, ổn định tiêu hóa cho con. “Trộm vía, nhờ có BigBB mà mình nuôi  Khánh Trung nhàn tênh, không hành mẹ vất vả như anh. Bây giờ, đã qua mấy đợt giao mùa, mà cả 2 đứa đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chẳng mong gì hơn!”, chị Huyền hồ hởi chia sẻ.

>> Xem điểm bán sản phẩm mà mẹ Ngô Thị Huyền đã dùng TẠI ĐÂY

 >> Tổng đài tư vấn sức khỏe trẻ em: 1800 6855 (miễn cước gọi)

>> Website: www.bigbb.vn

"Vũ khí lợi hại" của mẹ giúp con nói không với bệnh hô hấp lúc giao mùa - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Hằng ([Tên nguồn]) .
Box tin tài trợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN