Thoát khỏi "bản án" chạy thận nhờ thảo dược quý

Một buổi sáng, chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Lạc (sinh năm 1954, ở số nhà 79, khu phố 4, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Khi bà Lạc cùng chồng ra đón, chúng tôi không nghĩ bà đã từng bị suy thận giai đoạn cuối, bởi dáng vẻ còn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào.

Bà Lạc tưởng chừng không thể qua nổi khi biết mình bị suy thận giai đoạn cuối

Nhắc về những ngày bệnh tình trở nặng, mắt bà Lạc ngân ngấn nước. Bà chậm rãi kể: “Từ cuối năm 2015, sức khỏe của tôi giảm sút trầm trọng. Tôi bị ho, khó thở, chán ăn, nôn ói liên tục, người mệt mỏi vô cùng”. Quá lo lắng cho vợ, ông Ba – chồng bà tất tả đưa vợ đi bệnh viện huyện, bác sĩ chẩn đoán bà bị phổi ứ nước. Nằm điều trị tại bệnh viện cả tuần mà không có dấu hiệu thuyên giảm, bác sĩ mới làm giấy cho bà chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Ông Ba nhớ lại: “Nghe bác sĩ nói kết quả chẩn đoán mà tôi hết hồn: Vợ tôi bị viêm phổi, suy thận giai đoạn cuối, suy tim. Người bà ấy kỳ lắm, da xanh xao, ăn không nổi, cứ ăn vào là nôn ra, không đi lại được”.

Thời gian nằm ở bệnh viện tỉnh, ông Ba chạy ngược, chạy xuôi lo cho vợ, bởi bà uống thuốc cũng khó nhọc, không thể đi lại được, phải có người dìu, người rất yếu. Thấy tình trạng sức khỏe của bà ngày càng giảm sút, các bác sĩ chuyển bà lên bệnh viện lớn ở TP Hồ Chí Minh để điều trị. Bà chia sẻ rằng: “Tôi không thể nào quên những ngày nằm tại bệnh viện này. Ở nhà cứ nghĩ tôi sắp chết, ăn không được, đi tiểu cũng không được. Cố gắng nếu không được thì phải thông tiểu. Lúc đó khổ lắm, tôi gầy sút chỉ còn 38kg.

Sau 1 tuần nằm viện điều trị, bệnh phổi và tim mạch của tôi đã ổn hơn. Tôi cũng bớt khó thở và ho, nhưng bác sĩ nói, đối với tình trạng suy thận giai đoạn cuối thì phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần”. Gia cảnh túng thiếu, lại giáp Tết nên ông Ba xin bệnh viện cho vợ về quê ăn Tết 1 tuần, rồi trở lại để chuẩn bị chạy thận.

Thoát khỏi “bản án” chạy thận sau 2 tháng sử dụng Ích Thận Vương

Rồi thật may, trong thời gian 1 tuần xin về quê ăn Tết, qua lời kể của một người cháu về thực phẩm chức năng Ích Thận Vương, chuyên dùng cho những người bị suy thận mạn và đang chạy thận, ông Ba đã quyết định mua 1 hộp Ích Thận Vương cho vợ uống. Bà Lạc nhớ lại: “Ban đầu tôi cũng không mong chờ gì, bởi nghĩ bệnh của mình vậy là thua rồi. Tôi uống Ích Thận Vương mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên. Sau đó 1 tuần, tôi lên bệnh viện Đức Khang bắc cầu mạch máu khuỷu tay trái để chạy thận nhân tạo, rồi xin về bệnh viện tỉnh để chuẩn bị chạy thận cho gần nhà. Chưa kịp chạy thận, nhưng thấy sức khỏe tốt dần lên, tôi tiếp tục sử dụng Ích Thận Vương được 2 tháng thì đi tái khám và các bác sĩ bệnh viện tỉnh nói không cần chạy thận nữa, tôi mừng quá”.

Thoát khỏi "bản án" chạy thận nhờ thảo dược quý - 1

Bà Lạc (trái) và ông Ba chia sẻ về quá trình “chiến đấu” với bệnh suy thận giai đoạn cuối

Bà Lạc kể, bà dần ăn uống thấy ngon miệng, đi lại cũng không cần nhờ chồng dìu nữa. Thấy sức khỏe tốt, bà Lạc giảm liều Ích Thận Vương còn 4 viên/ngày, chia 2 lần và dùng kiên trì cho tới nay được 7 tháng, tình trạng bệnh đã cải thiện đến 60 - 70%. Hiện tại, sức khỏe của bà đã hồi phục nhiều, ngủ từ tối tới sáng. Buổi sáng ngủ dậy, là thấy người khỏe, không mệt mỏi như trước; da dẻ hồng hào, bớt xanh xao, bà đã tăng cân trở lại và tinh thần rất thoải mái. Ông Ba cười tươi: “Mừng nhất là bà ấy đã tự đi được, lại còn cầm chổi quét nhà, làm mấy việc nhẹ nhẹ. Bà ấy thèm ăn trái cây, nước dừa, dù bác sĩ dặn không được ăn mấy thứ này”.

Cứ định kỳ hàng tháng, bà Lạc lại đi bệnh viện tỉnh để tái khám. Lần gần nhất, chính bác sĩ cũng ngạc nhiên vì không ngờ bà hồi phục nhanh như vậy. “Tôi còn giới thiệu sản phẩm Ích Thận Vương cho mấy người bị thận giống mình ở bệnh viện nữa, ai cũng ngạc nhiên. Có người dùng thử, thấy đỡ nên cám ơn tôi quá trời. Tôi chỉ cầu mong ngày càng có nhiều người biết tới Ích Thận Vương để đẩy lùi căn bệnh quái ác này” – bà Lạc bộc bạch.

Giờ đây, ông Ba và các con không cho bà gánh vác việc đồng áng, mà dặn bà kiên trì dùng Ích Thận Vương để ngày càng khỏe hơn. Hiện tại, bà uống Ích Thận Vương với liều duy trì 2 viên/ngày, kết hợp với các thuốc tây bác sĩ chỉ định. Hạnh phúc và niềm vui đã thực sự trở lại trong ngôi nhà nhỏ này, khiến chúng tôi cũng vui lây.

Hy vọng mới cho bệnh nhân suy thận, chạy thận

Uống Ích Thận Vương 2-3 viên/lần, 2 lần/ngày để kiểm soát triệu chứng phù, tiểu nhiều, tăng cường chức năng thận, làm chậm quá trình suy thận. Bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả tích cực sau khi sử dụng! Một cuộc sống nhiều niềm vui đang chờ đón bạn! Xem thêm thông tin chi tiết sản phẩm TẠI ĐÂY.

*Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch thảo ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN