Tặng xe VESPA LX cho ai giúp tôi thoát bệnh đại tràng!

Đó là lời hứa chắc nịch của cô Doãn Khương Tại – 63 tuổi, tại đường Phạm Văn Đồng, HN với mơ ước được thoát căn bệnh đại tràng khiến khổ sở vô cùng, những tưởng không sống nổi suốt vài năm qua.

Tặng xe VESPA LX cho ai giúp tôi thoát bệnh đại tràng! - 1

Cô Doãn Khương Tại trong chương trình “Hãy chia sẻ cùng chúng tôi” chia sẻ về bệnh Đại tràng co thắt

Cô chia sẻ tính đến nay cô đã bị mắc bệnh đại tràng được hơn 6 năm. Lúc đầu chỉ là các rối loạn tiêu hóa thông thường nên cô chỉ cần uống men tiêu hóa và berberin là khỏi. Sau đó, có khoảng thời gian hơn 2 tháng liền cô liên tục bị đau bụng, đi ngoài, đi khám tại các bệnh viện thì kết luận cô bị đại tràng co thắt – một căn bệnh ít người biết đến nhưng đang gặp ngày càng nhiều và rất nhiều người đang nhầm lẫn thành bệnh viêm đại tràng.

Nhớ lại thời điểm đó, dường như đó là nỗi ám ảnh không thể nào quên bởi cô sụt từ 52kg xuống còn 37kg, người không còn sức sống nào mà bụng thì đau triền miên cả ngày, trướng bụng, đầy hơi, lúc đi táo, lúc lại đi lỏng, phân thì nhỏ dẹt như phân mèo. Thậm chí, đi bộ 20 mét cũng không đi được, phải quay về, nói chuyện điện thoại cũng chỉ thều thào được vài câu.

Tưởng như cô sẽ phải chấp nhận sống chung cả đời với bệnh thì cô phải nhập viện vì bệnh tái phát nặng và bị kiệt sức. Đúng là “trong cái rủi có cái may”, cũng chính lần nhập viện này chồng cô đã tìm đọc được tờ báo nói về trường hợp của bác Dương Đình Thiết (số điện thoại 0948.348.169) đã thoát bệnh đại tràng sau hơn 20 năm bị bệnh. Không ngần ngại, cô liền gọi đến số điện thoại của bác Thiết và sau khi xuất viện cô và chồng lên gặp trực tiếp bác để xác nhận xem có đúng hay không? Tại đây, cô được bác tư vấn về chế độ ăn uống cũng như dùng Tràng Phục Linh Plus – sản phẩm dành riêng cho bệnh đại tràng co thắt của cô.

Thật là kỳ diệu, sau khi dùng hết được 3 tháng thì cô không còn đau bụng, đi ngoài nữa, và đến khi dùng đủ 6 tháng thì tiêu hóa ổn định hoàn toàn. Cô đã có thể ăn cả cá và ốc mà vẫn không sao, vui nhất là cô đã ngủ lại được, cân nặng cũng đã trở lại 50kg. Mọi người trong câu lạc bộ bóng bàn của cô còn bảo thực sự là điều kỳ diệu bởi sức khỏe của cô đã thay đổi 180 độ. Thậm chí hiện nay cô đã có thể chơi bóng bàn với ông xã 2 tiếng mà không thấy mệt. Đây là niềm vui và hạnh phúc mà không gì có thể mua được!

Mừng cho cô vì cuộc sống hiện nay đã hoàn toàn viên mãn. Cô cũng cho biết tuy hiện nay bệnh đã ổn định nhưng một năm cô vẫn uống bổ xung 1-2 đợt Tràng Phuc Linh Plus để duy trì và củng cố thêm hệ miễn dịch đường ruột cho khỏe hẳn. Cô đùa: “Không biết nên chia chiếc xe Vespa LX cho những ai đây!”

Để tìm mua sản phẩm cô Tại đã dùng, bạn có thể xem TẠI ĐÂY

Tìm mua sản phẩm Tràng Phục Linh gần nhà bạn nhất, xem TẠI ĐÂY

Để tìm hiểu kĩ về Tràng Phục Linh, bạn xem TẠI ĐÂY

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN