Lạ đời: Cụ ông thoát khỏi 50 năm điêu đứng vì ù tai chỉ sau 2 tháng

Khoảng 50 năm trời sống chung với bệnh ù tai, ông Nguyễn Văn Mạnh (72 tuổi, thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) nếm trải biết bao khổ sở.

Hồi trẻ đi học thì không nghe thấy thầy giảng bài, công việc thì “Hở? Hả? Sao cơ?” khiến đồng nghiệp, cấp trên… phát hoảng. Khi về già, ù tai vẫn không buông tha ông, mà còn phát bệnh nặng thêm, nguy cơ điếc tai. Ông gặp quá nhiều khó khăn khi giao tiếp với con cháu! Nguy hiểm hơn là khi ông ra ngoài đường, luôn có mối đe dọa rình rập đến tính mạng vì không nghe thấy tiếng còi xe phía sau, hoặc tránh “lệch chỗ”.

Ấy vậy mà mấy tháng nay thôi, ông như được “trẻ ra đến 10 tuổi”, tinh thần khoan khoái, phấn chấn - mà theo ông là “mình như thanh niên, quá tuyệt vời”. Ông đã không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của đời mình trong "cuộc chiến" với bệnh ù tai.

- Chào ông! Ông có thể chia sẻ quá trình ông bị bệnh ù tai không?

- Tôi bị chứng ù tai từ khi học phổ thông. Nó gây rất nhiều khó khăn cho tôi trong học tập, sinh hoạt hàng ngày. Khổ lắm, đến nỗi đi học ngồi không thể nào nghe được thầy giáo giảng cái gì. Khi đó lại đang thời điểm chiến tranh thiếu thốn, gia đình tôi cũng không có điều kiện chạy chữa. Rồi tôi đi học ở nước ngoài, suốt thời gian đó bệnh thuyên giảm nhưng sau đó lại tái phát. Đặc biệt từ hai năm nay, chứng ù tai này ngày một nặng.

- Ù tai gây nguy hiểm hay ảnh hưởng gì tới cuộc sống, công việc của ông?

- Hai bên tai tôi cứ nghe thấy tiếng gì “e e” như ve kêu, rất khó chịu, cảm giác có gì đó bên trong. Đầu lâng lâng, choáng váng, mặt thấy hơi nặng một bên. Không chỉ ban ngày, mà đêm nằm ngủ cũng thế! Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, cứ “re re” suốt ngày đêm, như có người gõ trong tai, ù ù liên tục. Bệnh ù tai khiến tôi giao tiếp với mọi người xung quanh và vợ con, gia đình bị ảnh hưởng cực kỳ lớn. Thế nên bị chứng ù tai, nghe kém, tôi chán lắm, không có lúc nào thấy thoải mái khi tới chỗ đông người!

Tôi nghĩ có thể do tuổi già và tiền sử bệnh ù tai lâu năm nên mới ra nông nỗi này. Sau khi khám tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ù tai do rối loạn dây thần kinh tai và khuyên cần về ăn uống, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khoẻ, chứ cũng không kê thuốc gì cả.

- Không được bác sĩ kê thuốc, ông chữa bệnh ù tai bằng cách nào? Cơ duyên mà ông biết đến Kim Thính là gì?

- Mặc dù bác sĩ không kê thuốc gì, nhưng tôi tin là sẽ có cách chữa. Tôi tìm hiểu trên mạng Internet, nghiên cứu sách báo về chứng ù tai và các biện pháp chữa trị Đông – Tây y hiện nay, hỏi han kinh nghiệm của bạn bè, mong chữa bệnh dứt điểm.

Tôi rất hay đọc báo điện tử, rồi tình cờ một ngày tháng 10 năm 2016, tôi thấy thông tin về Kim Thính trên mạng. Không đắn đo nhiều vì tôi nghĩ cứ uống xem sao đã, còn hơn là cứ ngồi đây lo lắng vô ích và chịu đựng “sức công phá” của bệnh ù tai. Tôi mua 5 hộp Kim Thính về dùng, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên trước các bữa ăn.

Lạ đời: Cụ ông thoát khỏi 50 năm điêu đứng vì ù tai chỉ sau 2 tháng - 1

Sản phẩm đã giúp ông Mạnh thoát khỏi ù tai

- Vậy khi dùng Kim Thính, ông có đạt được hiệu quả như mình mong muốn?

- Sau khi uống 3 hộp Kim Thính, tôi ngạc nhiên và cảm nhận rõ ràng triệu chứng ù tai giảm hẳn, huyết áp dần dần ổn định. Tai không còn nghe những tiếng “e e”, vo ve, tôi đã nghe rõ người khác nói gì. Khi không còn nỗi lo về ù tai nữa, bỗng dưng huyết áp cũng ổn định. Tôi cảm thấy người khoẻ hơn, tinh thần thoải mái nhẹ nhõm. Sau đó, tôi mua tiếp 5 hộp Kim Thính và giảm xuống 4 viên/ ngày. Uống hết 5 hộp này, tôi thấy bệnh đỡ lắm, giảm được 60-70% chứng ù tai. Tôi giao tiếp với vợ con, các cháu rất thoải mái. Cảm giác dễ chịu vô cùng khi ù tai không còn.

- Trông ông rất khoẻ mạnh, yêu đời. Có lẽ sau khi thoát khỏi chứng ù tai, cuộc sống hiện tại của ông đã cải thiện rất nhiều?

Bây giờ tất cả những nỗi lo lắng của tôi đã không còn nữa. Tôi không còn ngại khi đi gặp họ hàng, đám tiệc, đặc biệt khi đi ngoài đường không còn sợ tai nạn giao thông vì đã nghe rõ tiếng còi xe. Không những thế, kỳ này tôi sẽ tự tin ứng cử vị trí Trưởng thôn để có niềm vui cho tuổi già. Cuộc sống của tôi đã thay đổi quá tích cực nhờ uống Kim Thính trong thời gian ngắn, điều mà ông không dám mơ khi còn bị ù tai nặng.

- Ông tiếp tục sử dụng Kim Thính để chữa khỏi hoàn toàn chứng ù tai chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ tiếp tục uống Kim Thính để đề phòng bệnh tái phát. Tôi mong ai mà bị ù tai như tôi cũng sẽ sớm được thoát khỏi bệnh này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cũng giống như ông Mạnh, rất nhiều trường hợp bị ù tai, điếc tai đã sử dụng Kim Thính (có thành phần chính từ cây cối xay) và cho kết quả tốt, từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi. Bạn có thể tham khảo thêm dưới đây. Với những chia sẻ quý báu của ông Mạnh, hy vọng ngày càng nhiều người thoát khỏi cảnh ù tai, điếc tai.

BẠN LO LẮNG VÌ BỊ Ù TAI, ĐIẾC TAI, GIẢM THÍNH LỰC?

ĐÃ CÓ GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN

Mọi biểu hiện của suy giảm thính lực như ù tai, nghe kém, đau tai, điếc tai, nghễnh ngãng của bạn sẽ được cải thiện dần sau vài tuần sử dụng từ 2-4 viên Kim Thính/ngày. Bạn sẽ nghe rõ hơn và thấy cuộc sống xung quanh thú vị biết nhường nào! Bạn sẽ thấy như chưa từng bị bệnh chỉ sau 3-6 tháng dùng Kim Thính. ​Xem thêm thông tin chi tiết sản phẩm TẠI ĐÂY.

Liên hệ SĐT: 091.6767.653 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN