Hết khốn khổ vì đau họng, khản giọng, mất tiếng

Đau họng, mất giọng, mệt mỏi… là nỗi ám ảnh suốt bao nhiêu năm của cô gái Đỗ Thị Thư (sinh năm 1993, hiện đang là nhân viên bán hàng tại địa chỉ 21 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội). Bệnh cứ đều đặn “đến hẹn lại lên” mỗi khi thời tiết trở trời, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn mang đến không biết bao nhiêu phiền toái cho cô. Nhưng rất may, cô đã tìm được phương pháp hiệu quả để ngăn căn bệnh này.

Trở trời là họng lại sưng đau, mất tiếng

Thư cho biết, từ nhỏ họng của cô đã rất kém, cứ mỗi lần trở trời là y rằng họng lại sưng đau khiến cô không ăn uống được, cảm giác như lúc nào cũng có cục đờm đặc quánh tắc nghẽn trong cổ. Thông thường khoảng 1 ngày sau khi phát bệnh, cô bắt đầu khản giọng, có khi mất tiếng hoàn toàn. “Mỗi lần nói chuyện với bạn bè, thầy cô giáo em cứ phải gằn giọng cho mọi người nghe thấy nên rất là mệt. Nhất là khi đi làm, công việc bán hàng phải nói chuyện với khách nhiều nên càng phiền. Khách hàng mua thuốc họ thường hỏi rất lâu, có người đứng hỏi cả tiếng đồng hồ nên những hôm trở trời đúng là cực hình với em. Thế nên những ngày bị bệnh, em thường phải xin nghỉ học hoặc nghỉ làm” – Thư cho biết.

Vì việc đau họng, mất tiếng ảnh hưởng lớn đến học tập, sinh hoạt nên Thư rất ý thức giữ gìn. Thư kể: “Mỗi lần trời hơi trở lạnh là em đã phải quàng khăn chặt kín cổ, không dám hở ra chỗ nào. Không dám ăn kem, không uống nước đá. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi, mỗi năm ít nhất vẫn 2 lần phải uống kháng sinh. Mà vì sốt sắng muốn nhanh khỏi nên em phải uống kháng sinh liều nặng, uống thuốc vào người rất mệt không muốn làm gì hết. Chú em làm bác sĩ khám cho em và bảo em bị viêm amidan”.

Không những mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc mà Thư còn cho biết, căn bệnh này làm cho “cái tính của em nó xấu đi”. Vì mỗi lần đau, cô thường hay cáu gắt với tất cả mọi người, ai làm gì không hợp ý là cáu, thậm chí, người nhà quan tâm động viên ăn uống cũng cáu.

May mắn biết đến Tiêu Khiết Thanh

Thư vốn học về dược, hiện đang làm nhân viên bán thuốc nên được tiếp xúc với rất nhiều loại thuốc. Vì vậy, để chữa căn bệnh của mình, ngoài uống kháng sinh, Thư còn uống rất nhiều loại thuốc đông y khác nhau: “Nói chung những khi trở trời thì hầu như lúc nào trong túi em cũng phải có những viên thuốc ngậm. Nhưng cũng chỉ đỡ được lúc ngậm thôi, chứ xong thì lại đau như thường chứ không khỏi”.

Hết khốn khổ vì đau họng, khản giọng, mất tiếng - 1

Em Đỗ Thị Thư (bên phải) vui vẻ tiếp chuyện người viết bằng giọng nói trong trẻo của mình

Rồi may mắn cũng đến với Thư sau một lần nghe thông tin trên báo chí về sản phẩm Tiêu Khiết Thanh rất tốt cho những người bị khản tiếng, mất tiếng. Cửa hàng thuốc nơi Thư bán cũng nhập Tiêu Khiết Thanh về bán, Thư đã tìm hiểu rất kỹ về sản phẩm này: “Vì có kiến thức về dược, nên khi đọc trên thành phần Tiêu Khiết Thanh nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, lại có cao rẻ quạt, rất quý mà hầu như không có sản phẩm nào ở Việt Nam có nên em đã quyết định dùng. Không ngờ rất hiệu quả. Lúc bị bệnh uống Tiêu Khiết Thanh được 3 ngày thì em thấy họng bắt đầu đỡ đau, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, dần dần hết đau, hết đờm. Em uống liều 4 viên/ngày sau một thời gian thì giảm xuống 2 viên/ngày và duy trì đều đặn như vậy.

Đến bây giờ em đã uống  được khoảng 2 năm và thấy rất hiệu quả, giọng nói không bị khản nữa mà rất trong trẻo. Đặc biệt, tần suất bị đau họng giảm xuống hẳn, mỗi năm cùng lắm chỉ bị một lần, mà mỗi lần bị cũng không đau, không mệt như trước nữa, em gần như không phải dùng đến kháng sinh. Bây giờ, lúc trở trời em cũng không phải kè kè cái khăn bên người, đã có thể ăn kem hay uống nước đá mà không sợ bị đau họng”.

Thư cũng cho biết, thấy Tiêu Khiết Thanh hiệu quả nên cô đã giới thiệu cho chị gái mình làm nghề giáo viên. “Chị em làm giáo viên trông trẻ rất hay bị khản giọng, em bảo uống Tiêu Khiết Thanh thì thấy đỡ hẳn, chị ấy không bị khản giọng nữa”.

Tùng Khôi ghi theo lời kể của Đỗ Thị Thư

Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN