Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS

Trên chiến trường, các nữ chiến binh chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (IS) chiến đấu dũng mãnh khiến đấng mày râu cũng phải thán phục. Nhưng trở về với cuộc sống đời thường, họ là những bông hồng xinh đẹp, luôn nở nụ cười rạng rỡ...

 Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 1

Đội nữ chiến binh chống phiến quân IS thuộc Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân của người Kurd (YPG). Họ vốn chỉ là những phụ nữ Iraq bình thường, nhưng căm hận trước  tội ác của những kẻ khủng bố mà cầm súng, bước vào chiến trường bất chấp sinh tử. Trong ảnh: Sau cuộc chiến: Các nữ chiến binh người Kurd môi cười rạng rỡ, giương cao lá cờ của YPG sau chiến thắng tại Tel Abyad, tỉnh Raqqa, Iraq ngày 15.6

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 2

Kể từ khi nổi lên vào mùa hè năm ngoái, phiến quân khủng bố IS đã tiến hành những cuộc thảm sát cộng đồng người Kurd ở Iraq. Chúng cũng bắt hàng nghìn thiếu nữ và phụ nữ người Kurd làm nô lệ tình dục. Tuy nhiên, những người Kurd không khuất phục. Hiện họ được xem là lực lượng chống IS hiệu quả hơn cả quân đội Iraq. Trong ảnh, các nữ chiến binh người Kurd mang vũ khí hành quân qua một khu vực nông thôn thuộc Ras al-Ain ngày 25.1.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 3

Các nữ chiến binh người Kurd tham gia vào một khóa huấn luyện chống phiến quân IS tại một khu trại quân đội ở Banslawa, Arbil, phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq ngày 27.10.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 4

Nữ chiến binh trẻ, xinh đẹp người Kurd đứng gần một chốt an ninh ở Sinjar, Iraq ngày 13.3.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 5

Bàn tay với các móng tay được sơn màu đỏ tươi của một nữ chiến binh đang cầm súng trong buổi huấn luyện kỹ năng chiến đấu tại khu trại quân sự ở Sulaimaniya, phía bắc Iraq ngày 18.9.2014. Như những phụ nữ bình thường khác, nữ chiến binh người Kurd cũng thích làm đẹp.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 6

Các nữ chiến binh của Đơn vị bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đứng gần khu vực biên giới giữa Syria và Iraq, gần thị trấn Snoun, Iraq, ngày 22.12.2014.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 7

Các nữ chiến binh người Kurd tham gia một buổi huấn luyện tại khu trại ở Banslawa, Arbil, phía bắc Baghdad, ngày 27.10.2015.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 8

Một nữ chiến binh YPG học cách sử dụng súng chống tăng (RPG) tại khu trại quân sự ở Ras al-Ain, Iraq ngày 25.1.2015.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 9

Giờ giải lao, các nữ chiến binh người Kurd cùng nhau chơi bóng bàn gần thành phố Qamishli, Iraq ngày 11.5.2014.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 10

Các chiến binh nữ người Kurd tham gia một buổi luấn huyện quân sự gần thành phố Qamishli ngày 11.5.2014.

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 11

Nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt xinh đẹp của các nữ chiến binh người Kurd sau khi giành quyền kiểm soát làng Tel Nasri, phía tây thị trấn Tel Tamr, Iraq, từ tay phiến quân IS ngày 21.5.2015

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 12

 Các nữ binh  người Kurd tham gia một buổi tập huấn quân sự ở Ras al-Ain ngày 25.1

Vẻ đẹp của "những đóa hồng gai" cầm súng chống IS - 13

Nữ chiến binh người Kurd có vẻ suy tư bên ngoài một căn cứ ở Sinjar ngày 11.3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN