TQ: 30 năm ăn nằm với kẻ giết, hiếp 11 người mà không hay

Cho đến bây giờ, bà Zhang vẫn cảm thấy bàng hoàng, không thể tin chồng mình là kẻ giết hại tàn bạo 11 cô gái trẻ trong suốt hơn một thập kỷ.

TQ: 30 năm ăn nằm với kẻ giết, hiếp 11 người mà không hay - 1

Cao Thừa Dũng bị cảnh sát bắt giữ.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), người phụ nữ tên Zhang nói chưa từng có thời điểm nào bà nghi ngờ chồng mình có liên quan đến tội giết người. Người chồng, Cao Thừa Dũng hiện là nghi can duy nhất trong vụ giết người hàng loạt gây chấn động Trung Quốc.

“Tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện này”, bà Zhang nói và luôn hy vọng mọi việc chỉ là nhầm lẫn. Bà Zhang mô tả chồng mình, cha của hai con là người khá trầm tính, đáng tin cậy và trung thực.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Xibu Shangbao - tờ báo địa phương ở tỉnh Cam Túc, người phụ nữ nói đó là những phẩm chất khiến bà quyết định kết hôn với Cao Thừa Dũng, bất chấp sự phản đối từ gia đình.

Bà Zhang nói mình đã thuê một chiếc xe để dọn đồ đạc của hai người tại một trường học, nơi cả hai mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Cuộc sống của bà Zhang hiện hoàn toàn lao dốc và bà cảm thấy hết chưa thể vượt qua được cú sốc này. Bà Zhang nói chồng mình tỏ ra khá điềm tĩnh trong nhiều năm. Nhưng bà đã nhận ra những sự thay đổi sau khi cảnh sát lấy mẫu máu của chồng mình, để kiểm tra DNA.

“Sau ngày lấy máu hôm đó, ông Cao tỏ ra lo lắng hơn và bàn tay thường bị run khi ăn tối”, bà Zhang nói, nhấn mạnh rằng chồng mình đã bị mất ngủ nhiều lần trong suốt ba tháng qua, khi cảnh sát mở rộng điều tra.

Bà Zhang cũng nhớ lại rằng sau khi cưới, chồng mình thường rời nhà trong vài ngày hoặc thậm chí là cả tuần mà không giải thích lý do. Có lần, ông Cao biến mất, bỏ mặc bà đói lả ở nhà, ngay sau khi sinh hạ đứa con.

TQ: 30 năm ăn nằm với kẻ giết, hiếp 11 người mà không hay - 2

Phác họa chân dung nghi phạm năm 2004.

“Ông ta làm công việc bình thường ở nhà và sau đó sẽ đi lang thang trong nhiều  ngày. Sau khi trở về, ông ấy thường có vài trăm Nhân dân tệ trong túi”, bà Zhang kể lại, cứ ngỡ rằng chồng mình đi làm việc ở nơi xa.

Giờ đây, bà Zhang có lẽ đã hiểu rằng những lúc chồng mình vắng nhà là thời điểm ông Cao gây ra vụ giết người chấn động, tờ Xibu Shangbao đưa tin.

Cuối tuần trước, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ Cao Thừa Dũng, 52 tuổi với cáo buộc hãm hiếp, giết người hàng loạt. Theo nguồn tin của cảnh sát, nghi can thừa nhận thực hiện 11 vụ giết người ở địa bàn tỉnh Nội Mông từ năm 1988 đến 2002. Tính từ khi Cao Thừa Dũng thực hiện vụ giết người đầu tiên đến nay đã là gần 30 năm.

Cao Thừa Dũng nói rằng mình nhằm vào những cô gái trẻ mặc quần áo đỏ và bám theo họ về nhà. Sau đó, hắn hiếp dâm và giết hại dã man những người này bằng cách cắt cổ và chặt xác. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới lên 8 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN