Thoát chết hiếm hoi sau khi bị hành quyết ở Philippines

Sự kiện: Tin tức Philippines

Tờ Washington Post tìm ra Francisco Santiago, người hiếm hoi còn sống sót sau khi bị bắn trên phố trong chiến dịch thanh trừng tội phạm ma túy ở Philippines.

Thoát chết hiếm hoi sau khi bị hành quyết ở Philippines - 1
Francisco Santiago trong xà lim khi tay vẫn đang băng bó 

Vào rạng sáng 13.9, trên một con đường tăm tối, Santiago bị bắn trúng ngực và hai cánh tay. Cảnh sát khẳng định vụ bắt bớ đã vượt quá kiểm soát, còn Santiago một mực cho rằng có dàn xếp không trung thực.

Khi trúng đạn, Santiago giả chết và cứ nằm trên đường cho tới khi cảm thấy ánh sáng từ máy ảnh của giới truyền thông. Tới khi đó, anh mới từ từ giơ cánh tay đẫm máu ra hiệu đầu hàng và nhờ đó được sống sót.

Santiago là trường hợp vô cùng may mắn. Từ tháng 6.2016 tới nay, đã có hơn 3.300 người chết, trong đó 1.239 do cảnh sát bắn hạ, còn lại là không phải do lực lượng hành pháp. Nạn nhân là những người nghi buôn bán và sử dụng ma túy, nhưng giới truyền thông cho rằng không ít người bị oan và hứng tên bay đạn lạc, kể cả trẻ em 4, 5 tuổi.

Các cơ quan quốc tế lên tiếng nhưng đều không có tác dụng, còn nghị sĩ trong nước phản đối thì ngay lập tức bị cáo buộc nhận hối lộ của trùm ma túy, theo Washington Post. Nhân chứng những vụ giết người thường giữ im lặng vì sợ trở thành nạn nhân.

Thoát chết hiếm hoi sau khi bị hành quyết ở Philippines - 2

Hiện trường một vụ hạ sát nghi phạm ma túy 

Vì vậy, Santiago không còn hy vọng nào khác ngoài giới truyền thông. Theo báo cáo của cảnh sát, họ đã giả làm người mua ma túy đá shabu rồi tóm gọn Santiago và kẻ đồng lõa George Huggins y Javellana, thành viên băng đảng Sputnik. Javellana rút súng ra chống đối và bị cảnh sát bắn chết, đồng thời tịch thu tang vật là túi shabu và một khẩu súng.

Tuy nhiên, câu chuyện từ phía Santiago lại khác hẳn.

Cụ thể, vào trưa 12.9, một cảnh sát xuất hiện và đưa Santiago lên đồn, yêu cầu thú nhận dính líu tới ma túy. Tới đêm, trong cái nóng 30 độ C, họ yêu cầu anh mặc một chiếc áo khoác đen, ngồi lên xe cùng Javellana. Cả hai được đưa ra ngoài đường và bị bắn. Lúc giả chết, anh thấy họ đặt một khẩu súng cạnh xác Javellana.

Tư liệu từ camera an ninh mà tờ Washington Post có được cũng cho thấy Santiago vào đồn khi mặc chiếc áo may ô trắng. Tại hiện trường, anh mặc chiếc áo khoác đen.

Ban đầu, cảnh sát TP Manila cho biết Santiago nằm trong danh sách bị theo dõi, nhưng cảnh sát khu vực lại phủ nhận điều đó.

Thoát chết hiếm hoi sau khi bị hành quyết ở Philippines - 3
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường

Các nhà quan sát cho rằng những vụ như thế này không phải là hiếm. Khi Tổng thống Duterte hứa hẹn sẽ bảo vệ "những công dân thực thi pháp luật", thì việc giết chóc sẽ bị đẩy quá xa. Chỉ khác là lần này, nhân chứng còn sống.

Cách đây không lâu, cảnh sát Manila báo cáo đã tiêu diệt nghi phạm Eric Sison vì tỏ ý chống đối lúc bị săn đuổi. Tuy nhiên, video ghi lại cho thấy Sison co rúm trong một góc và cố gắng đầu hàng, rồi bị bắn cả chục lần.

Chiến dịch có vẻ đang diễn ra đúng như ông Duterte mong muốn, mặc dù có nhiều ý kiến quan ngại.

"Giết người vô tội vạ dưới danh xưng pháp luật không phải là giải pháp", Arpee Santiago, giám đốc trung tâm Quyền Con người ĐH Manila nhận xét.

Tuy nhiên, ngày 24.9, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói rằng ông Duterte đã thực hiện tốt lời hứa khi tranh cử và bây giờ đang có tỉ lệ ủng hộ lên tới 92%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Washington Post ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN