Tay không đấm báo dữ để bảo vệ chó cưng

Một người đàn ông Canada đã đấm thẳng mặt con báo để cứu chó khi đang ở gần một cửa hàng đồ ăn nhanh tại Whitecourt, Alberta.

Tay không đấm báo dữ để bảo vệ chó cưng - 1
Một con báo thường thấy ở Canada 

William Gibb, 31 tuổi, từ Red Deer, Alberta cùng chú chó dừng chân ở cửa hàng đồ ăn nhanh Tim Hortons nghỉ chân trong khi đang lái xe trên quãng đường 600km tới Grand Prairie tối thứ 2 vừa rồi. Mới được vài phút, Gibb nghe thấy tiếng cô chó husky Sasha nặng 36kg rú lên sợ hãi.

Bước ra ngoài, đập vào mắt anh là cảnh một con con vật lớn đang đè Sasha xuống đất. Gibb ngay lập tức đấm mạnh vào vị trí mà anh nghĩ là đầu, nhưng đến khi nó quay lại, anh bàng hoàng phát hiện ra nó là một con báo.

"Tôi đỡ lấy Sasha, hò hét và khua tay để đuổi nó lùi lại và gọi thêm những người xung quanh giúp đỡ", Gibb kể lại.

Con báo tiếp tục cố gắng tát Gibb vài lần, nhưng anh đã thoát được, cùng mọi người nhốt nó lại và đưa Sasha tới viện, rồi báo cảnh sát. Gibb không bị thương nặng, dù Sasha đã cắn nhầm tay anh do hoảng loạn.

10 phút sau, cảnh sát tới hiện trường. Đại diện chính quyền cho biết Alberta có diện tích rừng lớn nên đương nhiên tồn tại nhiều động vật hoang dã, nhưng hổ báo ít khi xuất hiện, việc tấn công chó lại càng hiếm hơn. Sau khi xin ý kiến của các đơn vị về động vật hoang dã, họ đã giết con báo do lo ngại an toàn của động vật và người dân quanh đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - Japan Times ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN