Sóng cao 9m hung dữ "nuốt chửng" người lướt ván

Sự kiện: Thiên nhiên kì thú

Con sóng cao tới 9m “nuốt chửng” người dám thách thức nó như một món đồ chơi.

Vận động viên lướt ván Mo Rahma cố gắng vượt qua con sóng có tới 9m tại mũi Mullaghmore ở Ireland. Chàng trai can đảm khởi đầu rất mạnh mẽ, nhưng nước từ con sóng khổng lồ đã “nuốt chửng” anh như một món đồ chơi.

May mắn, Rahma không bị thương sau khi nằm gọn trong con sóng hung dữ. Anh nói với tạp chí Wavelength: “Tôi không cảm thấy điều gì cho tới khi ngã khỏi ván lướt. Sau đó, tôi thấy mình trượt đi và tôi cố gắng dùng tay để bảo vệ ngực và đầu khỏi va chạm”.

Rahma cho biết sức mạnh của con sóng vô cùng khủng khiếp và anh có cảm tưởng như đâm phải một chiếc xe bus.

“Toàn bộ cơ thể tôi đau ê ẩm. Tôi cố gắng lặn xuống một khi bị sóng đánh, tôi cảm thấy như bị trúng đòn của một võ sĩ quyền anh”, Rahma nói.

Người lướt ván có thể bị kéo xuống từ 6 đến 15m dưới mặt nước, nơi áp suất đủ mạnh làm rách màng tai. Họ có thể cuốn đi và va chạm vào các rạn san hô dưới đáy biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thiên nhiên kì thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN