Quan tham TQ xây 3 biệt phủ liền kề, vào tù vẫn "như vua"

Với 30 triệu nhân dân tệ, ông ta mua chuộc toàn bộ nhà tù và sống ung dung, nhàn hạ như vua chúa.

Quan tham TQ xây 3 biệt phủ liền kề, vào tù vẫn "như vua" - 1

Mã Kiến Quốc trước vành móng ngựa.

Đối với quan tham Trung Quốc bị truy bắt trong chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi”, số tiền tham nhũng không chỉ dành để mua đồ đạc, siêu xe, trang sức mà phần lớn để xây biệt phủ hoành tráng. Loạt bài sau đây điểm tên những quan tham sở hữu biệt phủ hoành tráng bậc nhất Trung Quốc từng sa lưới.

Ở tù mà sướng như tiên

Quan tham TQ xây 3 biệt phủ liền kề, vào tù vẫn "như vua" - 2

Mã Kiến Quốc bị tuyên án 15 năm tù vì tội tham ô tài sản.

Mã Kiến Quốc, nguyên trưởng phòng đất đai và phó chủ tịch quận Kim Ngưu, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, từng bị kết án 15 năm tù vì lạm dụng công quỹ và thiêu hủy tài liệu kế toán năm 2005.

Dù ở trong tù nhưng Mã vẫn sống an nhàn như vua, thậm chí là có phần nghênh ngang hơn cả khi người này còn làm phó bí thư quận.

Quan tham TQ xây 3 biệt phủ liền kề, vào tù vẫn "như vua" - 3

Một trong ba biệt phủ của Mã.

Theo trang tin tức Tengxun, trong thời gian chấp hành bản án, Mã Kiến Quốc không bao giờ mặc áo tù. Ông ta không ăn cơm tù mà thường ra nhà hàng, khách sạn dùng bữa. Đêm xuống, ông ta được xe sang đưa về nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi thâu đêm với bạn bè. Sáng hôm sau, Mã lại vào tù, ung dung như thể đi làm “việc nhà nước”.

Trong trại giam đặc biệt tiện nghi của mình, Mã không phải làm bất cứ điều gì vì đã có giám thị và các bạn tù lo hết. Ông ta được cầm tiền mặt, hút thuốc lá phì phèo và sử dụng điện thoại liên lạc với “thế giới tự do”. Sau khi sự càn quấy của Mã được phát giác, ông ta bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Đức Dương kết án một lần nữa.

Tại phiên tòa xét xử lần hai trong đời, Mã bị cáo buộc mua chuộc giám thị trại giam với số tiền khủng 30 triệu nhân dân tệ. Ở buổi xét xử năm 2006, Mã ở tuổi 43 mặc chiếc áo màu be nhạt và nhìn khắp khán phòng như thể tìm kiếm ai đó thân thiết.

Quan tham TQ xây 3 biệt phủ liền kề, vào tù vẫn "như vua" - 4

Mã Kiến Quốc dù ở tù nhưng có cuộc sống như vua.

Thẩm phán đọc cáo trạng cho biết trong hơn một năm ngồi tù, Mã Kiến Quốc mua chuộc toàn bộ mắt xích hành pháp, từ giám đốc nhà tù, quản giáo, giám thị tới bạn tù. Không chỉ hối lộ bằng tiền, Mã thậm chí còn tặng cả gỗ mun, thuốc lá, rượu mạnh cho những người cai quản mình. Đây là điều chưa từng có và khiến Mã có thể ung dung sống trong tù mà như ở nhà. Sau khi bị kết án, Mã bị chuyển xuống nhà giam Tân Đô ở tỉnh Tứ Xuyên.

Con đường làm giàu bất chính

Quan tham TQ xây 3 biệt phủ liền kề, vào tù vẫn "như vua" - 5

Một căn phòng xa hoa trong nhà Mã Kiến Quốc.

Năm 1985, Mã Kiến Quốc bắt đầu dấn thân vào nghiệp kinh doanh và tới năm 1993, thành lập công ty thương mại quốc tế Thành Đô. Sau khi kiếm được tiền bạc kha khá, ông ta mua chức vụ trở thành trưởng phòng đất đai và phó bí thư quận Kim Ngưu.

Trong thời gian này, Mã sử dụng chính chức vụ của mình để trục lợi cá nhân, mua đất bán nhà với các công ty bất động sản, thu lời bất chính rất nhiều tiền. Người này còn biển thủ công quỹ hơn 53 triệu tệ để tiêu xài cá nhân. Mã Kiến Quốc cho quân đi “thu tô” của hơn 300.000 ngôi nhà trong thành phố do xây dựng sai phép. Khi biết hành vi làm ăn gian dối của mình bị lộ, Mã đã hủy hết tài liệu kế toán của phòng đất đai.

3 biệt phủ hoành tráng

Quan tham TQ xây 3 biệt phủ liền kề, vào tù vẫn "như vua" - 6

Phòng khách với sắc vàng chủ đạo.

Nhiều quan tham Trung Quốc thích ở một biệt phủ với diện tích rộng nhưng điều này không chính xác với Mã. Ông ta xây 3 khu nhà là số 7,8,9 tại khuôn viên Ngự Đô, thành phố Thành Đô với giá 13,5 triệu tệ (2,1 triệu USD).

Sau đó, 3 biệt thự này được làm thông nhau với tầng hầm nối bên dưới, tổng diện tích 1.000 m2 và diện tích ở chỉ là 350 m2. Không gian còn lại, Mã trồng đủ thứ cây cối. Tờ Sina cho biết Mã là người rất mê cây cối, đặc biệt là những loại cổ thụ vài trăm năm tuổi và hoa thơm cỏ lạ khắp miền. Ông ta đã cho người mang tới những gốc cây vài trăm năm tuổi để vào vườn và ra ngắm mỗi sáng. Riêng số hoa trong vườn được 5 công nhân chăm sóc mỗi ngày.

Quan tham TQ xây 3 biệt phủ liền kề, vào tù vẫn "như vua" - 7

Ngôi nhà có nhiều sản vật quý hiếm như ngà voi, sừng tê.

Biệt phủ của Mã sử dụng nội thất theo phong cách châu Âu với màu vàng chủ đạo. Mỗi căn phòng được trang trí khác nhau và trưng bày nhiều sản vật quý hiếm như ngà voi, sừng tê. Trong thời gian ở tù “sướng như vua”, Mã Kiến Quốc thường ngủ mỗi hôm tại một phòng trong 3 căn biệt phủ để “đỡ nhớ nhà”.

_____

Quan tham Trung Quốc lấy vợ để tiến thân, sau khi đạt xong mục đích tiền bạc, danh vọng thì bỏ vợ để cặp với bồ. Ông ta thậm chí còn xây biệt phủ chỉ để tiếp mỹ nữ. Đón đọc kì cuối xuất bản lúc 0h30 phút ngày 20.7.

“Hòa Thân” tái thế giấu tiền tấn trong ao cá ở biệt phủ

Từng có khối tài sản cực lớn, nhưng trước lúc bị xử tử, “Hòa đại nhân” chỉ ăn 3 quả trứng và 1 trái lê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Chiến dịch chống tham nhũng ở Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN