Nữ cán bộ ngoại giao Anh bị cưỡng bức, vứt xác bên lề đường

Xác của Dykes được tìm thấy với một “cái dây quanh cổ”.

Nữ cán bộ ngoại giao Anh bị cưỡng bức, vứt xác bên lề đường - 1

Nữ cán bộ ngoại giao Anh Rebecca Dykes, 30 tuổi, vừa được phát hiện đã chết ở Liban

Xác của một nhà ngoại giao nữ người Anh vừa được phát hiện ở Beirut, Liban. Cảnh sát đang điều tra xem liệu cô có bị cưỡng bức trước khi bị bóp cổ đến chết hay không, Daily Mail đưa tin.

Xác của Rebecca Dykes, 30 tuổi, được tìm thấy vào thứ bảy tuần trước gần đường cao tốc Metn, theo kênh truyền hình địa phương Al Jadeed.

Dykes bắt đầu làm việc cho chính phủ từ năm 2010. Cô có mặt tại một quán bar ở trung tâm thành phố vào tối thứ sáu trước khi bị tấn công vào nửa đêm.

Người ta tin rằng Dykes đã bị bắt cóc sau khi rời quán bar. Bạn bè cho biết Dykes có ý định bay về Anh vào ngày thứ 7 để nghỉ lễ Giáng sinh.

Thi thể của cô được chuyển đến Bệnh viện Dahr al-Bashak để khám nghiệm.

Nữ cán bộ ngoại giao Anh bị cưỡng bức, vứt xác bên lề đường - 2

Xác của Dykes được tìm thấy gần đường cao tốc Metn

Một nguồn tin an ninh cho biết Dykes được tìm thấy với một “cái dây quanh cổ”. Một quan chức khác tham gia điều tra cho biết hành động này dường như không có động cơ chính trị.

Theo kênh Al Jadeed, Dykes đã bị hãm hiếp. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra khẳng định này.

Đại sứ Anh tại Liban, ông Hugo Shorter, nói: "Toàn bộ đại sứ quán đều cảm thấy sốc và đau buồn trước tin này.

"Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình Dykes và làm việc chặt chẽ với chính quyền Liban trong cuộc điều tra của cảnh sát”.

Anh: Rùng mình tin nhắn con gái gửi mẹ trước khi bị hãm hiếp

Nữ sinh 14 tuổi đã gửi hàng loạt tin nhắn cho mẹ trước khi sự việc kinh khủng xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN