Những vụ án kỳ quặc, "khó đỡ" nhất 2015 ở Trung Quốc

Trộm trát phân lên mặt để trốn cảnh sát, giả gái mang bầu để ép đàn ông làm đám cưới... là những vụ án kỳ quặc, khó đỡ nhất năm 2015 ở Trung Quốc.

1. Giả gái, mang bầu để ép "tình lang" làm đám cưới

Hồi tháng 11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một chàng trai 27 tuổi, họ Fang, đến từ Bắc Kinh đã đóng giả là một nữ sĩ quan không quân bằng cách mua và sử dụng chứng minh thư giả để ép cưới "tình lang".

Những vụ án kỳ quặc, "khó đỡ" nhất 2015 ở Trung Quốc - 1

Ảnh minh họa.

Fang đã gặp "người trong mộng" là anh Zhang Qiang (tên giả) trên một trang web hẹn hò trực tuyến từ tháng 8.2014, theo Văn phòng kiểm sát quận Shijingshan, Bắc Kinh. 3 tháng sau đó, Fang và Zhang chính thức hẹn hò. Sau một thời gian yêu đương, Fang nói dối rằng anh ta đã có thai và đề nghị Zhang làm đám cưới.

Fang cho biết, cả hai chưa bao giờ thực sự quan hệ tình dục với nhau nhưng Zhang không truy vấn anh ta về cái thai. Fang cũng cho biết, Zhang không hề nghi ngờ về giới tính của "bạn gái".

Cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tại quê nhà của Zhang hồi tháng 3 năm nay. Sau đám cưới, Zhang phải đi công tác nên để "vợ" ở nhà một mình, hàng tháng gửi tiền lương về cho vợ dưỡng thai.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi đến tháng 8 năm nay, mẹ và em gái Zhang từ quê lên thủ đô Bắc Kinh để đỡ đần "con dâu" sắp lâm bồn và bắt đầu sinh nghi vì Fang hành động giống đàn ông. 

Sau đó, em gái của Zhang bí mật lấy điện thoại của Fang để kiểm tra và phát hiện các bằng chứng chứng tỏ y không phải là phụ nữ. Cả gia đình Zhang đã bị sốc vì sự thật không ngờ đó. Fang bị bắt vì tình nghi lừa đảo hồi đầu tháng 11.

Theo cảnh sát, Fang đã lấy của "anh chồng" họ Zhang 150.000 nhân dân tệ (23.471 USD) kể từ khi yêu đương đến kết hôn.

2. Trát phân lên mặt để trốn cảnh sát

Ngày 20.8, một vụ đột nhập xảy ra tại một hiệu ảnh ở Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Chủ hiệu ảnh họ Wu đã nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào hiệu ảnh của mình. Sau đó, cô đã hô hoán để nhờ mọi người giúp đỡ bắt kẻ gian. Hàng xóm đã tới giúp Wu bao vây, chốt chặt kẻ gian bên trong chờ cảnh sát đến.

 Khi cảnh sát mở cửa xông vào, họ bị sốc bởi những gì họ chứng kiến. Nghi phạm họ Wang, 36 tuổi, từng có tiền án tiền sự đang ngồi trên đất và trát phân lên mặt mình.

Những vụ án kỳ quặc, "khó đỡ" nhất 2015 ở Trung Quốc - 2

Ảnh minh họa.

Wang cho biết, ông ta sợ bị bắt hoặc bị đánh đập, nên đã trát phân lên mặt và cơ thể. Nghi phạm tin rằng, bằng cách này ông ta có thể thoát khỏi cảnh sát. Wang bị giải tới đồn cảnh sát sau khi bị buộc tắm rửa sạch sẽ.

3. Cử nhân đánh cắp 150 chiếc quần lót phụ nữ để "ngủ ngon"

Nghi phạm họ Liang 40 tuổi, vốn là một cử nhân bị bắt vào tháng 6 vì tội đánh cắp 150 chiếc quần lót của phụ nữ trong và xung quanh huyện Lanling, tỉnh Sơn Đông.

Những vụ án kỳ quặc, "khó đỡ" nhất 2015 ở Trung Quốc - 3

Cảnh sát cho biết, cử nhân họ Liang giật đồ lót của phụ nữ đang phơi trên dây rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng ô tô.

Các nạn nhân đã gọi cảnh sát để báo cáo về tình trạng đồ lót "không cánh mà bay" trên dây phơi. Nhờ camera an ninh, cảnh sát đã phát hiện kẻ trộm đồ là Liang.

Cử nhân này thú nhận, ông ta ăn cắp đồ lót phụ nữ trong suốt hơn 2 năm qua. Số đồ lót đánh cắp được, Liang chất hết lên giường và ngửi chúng hàng đêm để ngủ ngon.  

 4. Giả gái để cướp ví của vợ

Nghi phạm tên là Da Ming đã đội tóc giả, mặc váy để đánh lừa vợ Xiao Hua khi tấn công và cướp ví của cô trên phố ở Cát Lâm ngày 8.2.

Da Minh thậm chí còn dùng dao làm bếp đâm vào tay vợ khi Xiao cố chống cự và vội vã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Những vụ án kỳ quặc, "khó đỡ" nhất 2015 ở Trung Quốc - 4

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, Da Minh không thể qua mặt được vợ. Xiao đã báo cáo với cảnh sát rằng, cô phát hiện ra giọng nói của "nữ tướng cướp" rất quen thuộc, giống như giọng của... chồng mình.

Khi cảnh sát tìm Da Minh để thẩm vấn, người đàn ông này nhanh chóng thú nhận tội ác. Con dao y dùng để đâm vợ được tìm thấy dưới gối.  

Cặp đôi đã kết hôn được hơn 10 năm bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn sau khi Da bị tai nạn và mất sức lao động. Sau một thời gian dài liên tục cãi lộn, người vợ Xiao chuyển đến ở với chị gái và đòi ly hôn nhưng Da không đồng ý.

Khi Tết nguyên đán tới gần, không có tiền sắm tết, Da nghĩ ra cách giả gái cướp ví của vợ. Anh ta cho rằng, cướp của vợ thì không có tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN