Mỹ: Phát hiện mình bị bắt cóc sau 13 năm

18 tuổi, chàng trai đăng kí học tại một trường cao đẳng thì nhận ra số thẻ An ninh xã hội của mình không trùng với tên. Với sự giúp đỡ của nhà trường, anh phát hiện mình có tên trong danh sách của Trung tâm quốc gia tìm kiếm trẻ em đi lạc.

Khi năm tuổi, Julian Hernandez đột nhiên biến mất. Mẹ cậu đã báo cảnh sát vụ việc trong tháng 8.2002 ở Alabama (Mỹ). Điều tra viên nghi ngờ rằng bố cậu bé là ông Bobby Hernandez đã bắt cóc chính con trai mình, dẫn nguồn tin từ phòng cảnh sát Vestavia Hills.

Cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm cậu bé trong nhiều ngày trời những “mọi nỗ lực là vô vọng”, cảnh vùng Vestavia Hillls thông tin cho báo WVTM. Mãi tới 13 năm sau thì vụ việc mới sáng tỏ khi cảnh sát thông báo Julian được tìm thấy ở Ohio và cậu vẫn an toàn.

Julian Hernandez, 18 tuổi đang đăng kí học tại một trường cao đẳng thì phát hiện ra rằng số thẻ An ninh xã hội của mình không trùng với tên. Với sự giúp đỡ của nhà trường, Julian phát hiện ra rằng mình có tên trong danh sách của Trung tâm quốc gia tìm kiếm trẻ em đi lạc.

Phòng FBI Cleveland nhận được thông tin  từ hôm 30.10 vừa qua rằng Julian đang sống ở Ohio. Các thành viên của Lực lượng cảnh sát hình sự ở Cleveland, Trung tâm quốc gia tìm kiếm trẻ lạc, phòng cảnh sát Vestavia Hills đã nghiên cứu, điều tra vụ việc và kết luận vào hôm 2.11 vừa qua rằng Julian Hernandez bị mất tích cách đây 13 năm đã được tìm thấy.

Ông Bobby Hernandez đã bị bắt và buộc tội tại hạt Cuyahoga, bang Ohio (Mỹ) vì liên quan tới vụ việc, một phát ngôn viên của luật sư quận thông tin cho biết.

Mỹ: Phát hiện mình bị bắt cóc sau 13 năm - 1

Ông Bobby Hernandez, người bị buộc tội bắt cóc chính con trai Julian.

Một giấy tạm giam đã được thông báo vào hôm qua (5.11) cho ông Bobby Hernandez, theo tin từ phòng luật sư hạt Jefferson.

 “Giấy tạm giam cho biết ông Bobbby đã vi phạm quyền chăm nom hợp pháp Julian khi bắt cóc cậu bé khỏi tay mẹ đẻ hôm 28.4.2002 ở Vestavia Hills, Alabama và liên tục gây áp lực lên quyền giám hộ cậu bé cho tới sinh nhật lần thứ 18”, theo thông tin từ văn phòng luật sư quận.

Luật sư của ông Bobby là Ralph DeFranco không bình luận ngay về phán quyết này. Mẹ đẻ của cậu bé Julian cũng được FBI thông báo là con trai bà đã được tìm thấy sau 13 năm lưu lạc.

Gia đình chia sẻ cảm xúc vào hôm 5.11 vừa qua: “Gia đình chúng tôi rất vui vì đã tìm ra Julian và biết rằng cậu bé vẫn an toàn. Tôi muốn cảm ơn lời cầu chúc của mọi người và những nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi khi cậu bé mất tích”.

Gia đình từ chối cung cấp thêm thông tin và muốn tập trung vào tình hình hiện tại cũng như sức khỏe của Julian. FBI nói tại một buổi họp báo rằng Julian Hernandez hiện nay đã 18 tuổi và toàn quyền quyết định sẽ sống với ai trong tương lai tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Theo YN ([Tên nguồn])
Những vụ bắt cóc con tin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN