Mỹ: Cầm bút trên tay, sinh viên gốc Việt bị bắn chết

Một ngày trước khi nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên người Mỹ gốc Việt bị cảnh sát bắn chết bằng 3 phát đạn định mệnh.

Mỹ: Cầm bút trên tay, sinh viên gốc Việt bị bắn chết - 1

Tommy Le bị bắn chết vì trên tay cầm bút.

Khoảng nửa đêm một ngày gần cuối tháng 6.2017, 3 cảnh sát được triệu tập theo số đường dây nóng 911 để xử lý một tình huống khẩn cấp. Một thanh niên dường như cầm theo dao đang đe dọa một phụ nữ ở Burien, thành phố Seattle, Mỹ.

Khi chủ nhà thấy người này tiến sát và cầm dao trên tay, bà đã chạy vào nhà. Người thanh niên tên Tommy Le được cho là đã đập cửa và la hét. Ba cảnh sát tới nơi, thấy Tommy Le đang đứng ở cửa. Họ yêu cầu anh bỏ “dao” xuống nhưng anh không chấp thuận. Tommy Le là một công dân Mỹ gốc Việt, có bố là Sunny Le, sinh ra ở Việt Nam.

Phát ngôn viên cảnh sát Cindi West cho biết họ dùng súng phóng điện bắn Tommy Le 2 phát nhưng không tác dụng. Tommy Le cầm “dao” tiến sát cảnh sát thì bị bắn 3 phát. Anh chết khi tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra một tuần, cảnh sát Seattle thông báo ở thời điểm đó, Tommy Le cầm trên tay một cái bút, không phải dao như thông tin ban đầu. Tại nhà của Tommy Le thuê với một người bạn, họ phát hiện ra một số con dao nhưng chưa thể xác định có chiếc nào Tommy Le sử dụng trong đêm định mệnh hay không.

Mỹ: Cầm bút trên tay, sinh viên gốc Việt bị bắn chết - 2

Tommy Le tại trường học.

Bố của Tommy Le nói rằng ông “rất tức giận và phẫn nộ” vì con trai bị bắn khi cầm bút trên tay. Bạn bè, giáo viên tại trường Career Link cũng rất sốc khi biết tin bạn học của mình qua đời. Họ nói rằng Tommy Le là một người hiền lành, không có bất kì biểu hiện nào của tâm thần hay bạo lực.

Người nhà Tommy Le muốn biết chuyện gì xảy ra trong đêm hôm đó, nhất là khi Tommy Le chỉ nặng 45 kg và phải đối mặt với 3 cảnh sát chuyên nghiệp. Curt Peterson, giáo viên tại trường của Tommy Le cho biết em vừa đạt được một điểm “B” bài thi lịch sử hiện đại, vừa đủ để tốt nghiệp. Tommy Le cũng mới lấy mũ và quần áo, chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp diễn ra một ngày sau đó.

Vụ cháy kinh dị ở Anh: Người gốc Việt lừa kiếm 300 triệu

Người đàn ông gốc Việt khẳng định vợ và con trai 12 tuổi đã mắc kẹt trong cầu thang và không thể thoát ra ngoài trong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Seattle Times ([Tên nguồn])
Người Việt Nam ở nước ngoài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN